Gởi con trai yêu thương bé nhỏ. Mẹ muốn ghi nhận và chia sẽ với các mẹ những ngày qua của mẹ con mình để mai mốt con lớn lên con sẽ biết được thử thách đầu tiên mà con vượt qua con nhé
3h sáng ngày 8/3/2009
Chuông điện thoại reo báo thức. Mẹ lục tục dậy và lay ba con. Mẹ bảo : " Anh ơi, dậy đi đẻ nè". Trước sự kiện trọng đại như vậy, dù rất mê ngủ ba con cũng nhanh chóng thức dậy lục tục cùng mẹ tay xách nách mang vào viện để sinh con.
Do mẹ có vết mổ cũ lúc sinh anh Hai con nên mẹ không thể sinh thường được mà mẹ phải sinh mổ. Ba mẹ đã chọn ngày lành tháng tốt để chào đón con ra đời. Bà ngoại coi ngày và định giờ sinh con vào khoảng 9-11h sáng . Chính vì vậy ba mẹ phải nhập viện sớm để kịp chuẩn bị cho ca mổ.
Sau khi chuẩn bị xong, mẹ gọi cô Hậu dậy để ngủ với anh Hai con. Nhìn ngắm anh Hai con đang ngủ say, lòng mẹ lo lắng vô cùng. 16 tháng tuổi để trở thành anh Hai quả là quá sớm. Mẹ thương anh Hai con quá và lo lắng những ngày mẹ nằm viện không biết anh Hai con sẽ như thế nào. Tuy nhiên mẹ cũng không khỏi hồi hộp và chờ đón con ra đời. Con cũng dậy cùng mẹ và lăn qua lộn lại trong bụng mẹ. Mẹ biết con đói nhưng mẹ không dám ăn vì sinh mỗ không nên ăn gì cả. Ba mẹ đã hẹn taxi và cùng lên đuờng đi nhập viện. Trên xe, me