Chiều hôm qua mình bế bé (được 7 tháng tuổi) đi ra sân khu tập thể sau nhà để chơi và hóng mát. Bình thường hai mẹ con vẫn ngồi dưới gốc cây to (mình không biết là cây gì) và xem các ông già chơi cờ, các anh chị lớn đi xe hoặc chơi đùa. Chiều hôm đó mình cũng bế bé ngồi ở đó được khoảng 5 phút thì bỗng nhiên không biết nghĩ gì mình liền bế bé đứng dậy và đi sang bên phía đối diện ngồi. Vừa mới đi đến giữa sân (cách chỗ ngồi cũ khoảng mấy mét) thì mình nghe thấy tiếng động rất to "Choang" một cái kèm theo sau đó là những mảnh sành vỡ và đất đá bắn tung tóe. Quay lại thì hóa ra một chậu hoa ở trên cửa sổ tâng 2 ngôi nhà bên cạnh đó đã rơi xuống đúng chỗ mẹ con mình vừa ngồi. Mình hết hồn không dám tưởng tượng tới cảnh mẹ con mình mà ngồi ở đó thì sẽ như thế nào.


Mình không thể hiểu nổi lúc đó như thể có điều gì xui khiến mà mình lại bế bé đứng dậy đi khỏi chỗ đó. Thôi thì chỉ biết cầu Trời khấn Phật đã phù hộ cho hai mẹ con và tự dặn lòng từ nay sẽ tu nhân tích đức nhiều hơn, sẽ cẩn thận hơn khi bế bé đi chơi.