:Sad::Sad::Crying:Mình giờ thật buồn và chẳng thể biết làm gì cả, minh cưới cô ấy cũng chỉ vì đứa con thôi. Giờ đây cũng đến lúc phải đi khai sinh rồi, mà khai sinh không có giấy đăng ký kết hôn không thể khai sinh được, gia đình mọi người ai cũng rất vui vì một thành viên mới, chỉ mỗi mình là buồn chẳng thể biết nên quyết định như thế nào. Mình yêu đứa bé nhiều lắm và nghĩ mình cũng thật may mắn, giờ đây có nên vì con mình đăng ký kết hôn để đứa bé không phải chịu thiệt thòi không. Có nên đăng ký kết hôn lúc này không khi mình chưa thật sự sẵn sàng. Buồn chắc dám nói với ai cả, chẳng biết nói với ai cả. Mình viết lên đây mong nhận được sự chia sẻ và nhưng lời khuyên.