Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
TÂM SỰ
Chuyện con cái
Tham gia
c
caphemuoi9
8 năm trước
Báo cáo
tặng con yêu
Sinh con ra sau 9 tháng đơm hoa
Con ngọt quả từ trong lòng của mẹ
Thiên thần bé hãy lớn khôn con nhé
Bõ tháng ngày mẹ chăm bẵm các con
Mẹ bước cùng con những bước đi đầu tiên
Dạy con nói, con cười từ rất sớm
Con cứ bước về tương lai phía trước
Chẳng có gì ngăn cản bước chân con
Ba và mẹ sẽ mãi luôn ở bên
Sẻ chia từ những điều bình thường nhất
Động viên con vượt qua ghềnh thác
Tự đứng lên con dù vấp ngã thế nào
Cuộc đời này không đẹp như mộng đâu
Nhưng con hãy sống hết mình còn nhé
Hãy luyện rèn trở nên người mạnh mẽ
Bão tố cuộc đời không làm con ngả nghiêng
Rồi lớn khôn cũng có những muộn phiền
Nhưng con đừng để cho mình yếu đuối
Đừng dựa dẫm cũng đừng nên xốc nổi
Trân trọng những gì từ khó nhọc mà ra
Rồi một ngày con tung cánh vươn xa
Mẹ chỉ mong các con mình tự lập
Biết chăm sóc bản thân không vụng về hấp tấp
Và luôn nhớ rằng ba mẹ rất yêu con!
Quảng cáo
Lên đầu trang