Khi mình viết bài này thì con của mình đã được gần 16 tuần tuổi rồi ( siêu âm là con gái) , mình rất vui các bạn à. Đã có lúc mình nghĩ mình sẽ không được cái quyền thiêng liêng đó , nhưng tất cả bằng niềm tin , sự cố gắng , sự động viên an ủi của người thân , bạn bè và đặc biệt là của vợ mình. Kể từ khi hai vợ chồng kết hôn ngày 26/9/2011 , đã quá lâu để chờ đợi với mình. Mình vui lắm!


Hồi đó khi mới kết hôn hai vợ chồng mình đều muốn có em bé ngay, nhưng hết tháng thứ nhất, tháng thứ 2....rồi tháng thứ 6 vẫn không thấy "con yêu" đâu. Mọi người trong nhà đều hỏi sao cưới lâu vậy mà chưa có. Vợ chồng mình đành nói dối là " hai vợ chồng kế hoạch"...hjz hjz. Thế là hai vợ chồng quyết định đi khám tại bệnh viện phụ sản , và kết quả thật là chán, vợ mình thì bình thường, còn của mình bác sỹ kết luận là " tinh trùng yếu" , cầm tờ kết quả trên tay: Mật độ tinh trùng thấp, tỷ lệ A : 0% , B : 10%, C: 23%, D: 67%, hai vợ chồng không khỏi thất vọng và chán nản. Nhưng nghe lời khuyên bác sỹ hai vợ chồng tự an ủi nhau về uống thuốc theo đơn bác sỹ kê kèm theo ăn các đồ hải sản, trứng gà , ăn giá sống , ép nước giá sống để uống.....đến tháng sau vẫn chưa có kết quả gì mình lại đi khám và kết quả chả khả quan tý nào, chỉ số thì vẫn như vậy có chăng hơn chỉ là mật độ tinh trùng nhiều hơn trước. Sau đó hai vợ chồng vẫn uống theo đơn thuốc và vợ mình vẫn động viên , mua thức ăn tầm bổ cho mình nhưng đến lần thứ b, thứ 4 đi khám kết quả vẫn vậy. Người ta bảo có bệnh vái tứ phương , thế là hồi đó cứ hễ ai mách khám ở đâu , uống thuốc nam , và ăn cái gì cho tinh trùng khỏe cả hai vợ chồng đều lặn lội đi tìm và chữa. Nhưng kết quả thật tồi tệ, mọi chuyện vẫn thế ngược lại mình còn cảm thấy cơ thể suy nhược.Bọn mình cũng đã thử đi làm IUI cũng không thành công. Nhiều người khuyên mình nên để vợ xin tinh trùng ngoài để đẻ một đứa cho dễ đẻ và thời gian vợ mình đẻ đó mình sẽ chữa bệnh. Mình bắt đầu chán nản lao vào cờ bạc, lô đề, bóng đá sau một thời gian con số nợ của mình là hơn 1 tỷ. Bố mẹ đã phải tra nợ cho mình, mẹ mình khóc và tâm sự với mình. Còn vợ mình dường như đã muốn bỏ rơi mình vì một thằng chồng chả ra gi , không đẻ được con lại còn cờ bạc nợ nần. Lúc ý mình tuyệt vọng, đau khổ, dằn vặt bản thân. Để trốn chạy quá khứ mình về quê ở Thái Nguyên chơi, còn vợ mình xin về nhà mẹ đẻ. Khoảng thời gian ở Thái Nguyên , mình đã lấy lại được bình tĩnh và trong một thoáng nghĩ mình đã hiểu ra vấn đề chỉ có đứa con mới có thể giúp vợ chồng mình hạnh phúc như xưa, bố mẹ mình cũng sẽ rât vui nếu được bế cháu nội. Mình đã lên mạng tìm hiểu các thông tin bổ ích và mình rút ra một suy nghĩ:" tại sao những người dân tộc thiểu số hay người nghèo ở quê nhìn họ thiếu ăn gầy gò mà sao đẻ lắm thế, có đứa kém mình 5 tuổi mà còn đẻ 3 đứa liền 3 năm" Mình đã hiểu ra một điều , ngoài việc ăn uống kết hợp uống thuốc còn phải lao động ( lao động chân tay) cho khỏe người, chăm tập luyện cho cơ thể khỏe và một điều không thể thiểu là không khí phải trong lành, không bị áp lực bởi suy nghĩ. Mình gọi điện thoại cho vợ, sự xa cách đã làm cho cuộc nói chuyện rất buồn, khi mình đề cập đến việc chữa bệnh để có em bé thì vợ mình có vẻ rất vui. Cô ấy động viên mình, cô ấy bảo sẽ bỏ qua hết nếu vợ chồng mình có em bé. Thế là mình áp dụng ngay những gì mình nghĩ, mình chọn nơi ở gần sườn Hồ Núi Cốc vì ở đó không khí trong lành , mình xin làm việc tại 1 cơ sở khai thác cát sỏi gần hồ. Thế là sáng ra mình dậy 5h sáng tập thể dục chạy bộ, có hôm thì đá bóng, có hôm thì đánh cầu lông cùng mấy bạn thanh niên ở đây. Sau đó mình về nhà tắm giặt ăn sáng, uống thuốc bổ , vitamin...8h mình đi làm vì ở đây làm cát sỏi nên công việc của mình là nhặt những hòn đá to( có những hòn 20-50kg) vào 1 đống , một chàng trai thủ đô mà phải làm công việc này sao? Đó là những lời nói trêu đùa của những người cùng làm. Nhưng mình không ngại , mình nghĩ họ làm được mình cũng làm được, nhưng quả thật hôm đầu tiên dù rất cố gắng nhưng chưa quen công việc nên mình mệt muốn chết. Buổi trưa 12h ăn cơm ,mình đói và mệt ăn như một đứa chết đói làm phát 5 bát =)). 2 giờ chiều mình lại làm tiếp công việc nhặt đá đó đến 5h chiều thì nghỉ. Mọi người ở đây đều ngạc nhiên về mình. Tối về mình tắm giặt, ăn cơm và uống thuốc bổ, thuốc chữa bệnh và vui nhất là tối nào cũng buôn chuyện với vợ mình. Và cứ thế ngày qua ngày , dù nắng hay mưa mình vẫn cố gắng hoàn thành công việc như vậy. Thời gian qua đi, một tháng sau mình về hà nội để đi xét nghiệm lại tinh trùng, vợ mình gặp mình còn không nhận ra, một chàng trai trắng trẻo , gầy gò ngày nào giờ khác rồi, da mình đen đi rất nhiều, mình ăn khỏe hơn và tăng cân hơn. Quá trình đợi kết quả xét nghiệm thật hồi hộp , khi bác sỹ đưa tờ kết quả cho vợ mình, cố ấy đọc và hét lên sung sướng. Mình cũng rất vui, hỏi vợ mới biết là mật độ tinh trùng của mình đã cao như người bình thường, tỷ lện A di chuyển nhanh đã lên được 10% nhưng B , C và D vẫn còn kém. Như thế là tuyệt rồi, bác sỹ khuyên cứ thế mà tiếp tục chữa, tháng sau quay lại. Thế là hôm đó vợ mình vui lắm, cô ấy mua thêm thuốc cho mình và nấu cho mình một bữa thật ngon. Hai hôm sau mình lại lên Thái Nguyên tiếp tục làm và tự chữa bệnh. Mình vẫn như thế, cứ tập thể dục, đi làm, uống thuốc và ăn cơm rất khỏe bữa nào cũng ăn 5-6 bát cơm ....hihi. Mình cũng đã quen với công việc nên không cảm thấy mệt khi đi làm nữa, hòn đá 20-50kg mình bê ngon lành :X :X , buôi tối tranh thủ gió mát không khí trong lành mình đi dạo và đi chơi. Cuộc sống cứ thế trôi đi đến tháng thứ 2 mình lại lên xe về hà nội khám. Hôm ấy vợ mình bảo hôm nay là giữa chu kì , thế là mình bảo với vợ hay bọn mình cứ xxx nhé, biết đâu trời thương lại được, chứ bây giờ đi khám lại phải đợi tháng sau. Sau một hồi thuyết phục vợ cũng đồng ý cho xxx. Vì chỉ được nghỉ 2 ngày nên mình không thể đi xét nghiệm tinh trùng được và mình lên Thái Nguyên tiếp tục một mình làm và tự chữa bệnh. Khoảng 20 ngày sau vợ mình gọi điện thoại, cô ấy khóc, mình hỏi sao em khóc, có chuyện gi buồn à? Vợ mình bảo : em vui em khóc, cám ơn chồng yêu nhé, em yêu chồng nhiều lắm. Một tuần nay em bị chậm kinh nên sang nay dậy sớm e đã thử và có 2 vạch anh à....Lúc ý mình vui lắm ý, cảm giác thật khó tả, mình chỉ muốn ôm vợ mình vào lòng lúc ý thôi. Hôm đó mình cười cả ngày, khoe với tất cả anh em cùng làm việc là mình sắp được làm bố. Mình hứa với vợ mình là hết tháng sau mình về đưa vợ ra viện khám. Và bây giờ các bạn à, từ hồi lấy nhau tháng 9/2011 đã được 1 năm rưỡi mình đã được làm bố, con mình hiện giờ gần được 16 tuần rồi. Khi mình đi khám thai cùng vợ đã có rất nhiều bác sỹ ngạc nhiên vì mình là bệnh nhân quen thuộc, họ xem kết quả IUI trước kia A =0% mà vẫn có em bé, một em bé khỏe mạnh là đằng khác. Họ đã trao đổi với mình, hỏi mình kinh nghiệm đấy các bạn ạ vì trường hợp của mình là rất hiếm. Và lời khuyên của họ giành cho mình là chăm sóc 2 mẹ con tốt, 1 tháng đưa tới khám một lần xem tình hình thai nhi thế nào?


Qua câu chuyện có thật về chính bản thân mình, mình chỉ muốn gửi tới lời khuyên đến các cặp vợ chồng khác nếu gặp phải trường hợp như mình thì đừng có buồn và chán nản. Con yêu sẽ sớm về bên chúng ta thôi. Chỉ cần có phương pháp chữa đúng đắn kết hợp uống thuốc , ăn uống điều độ, sức khỏe tốt , môi trường không khí trong lành, chăm tập thể dục nâng cao sức khỏe nhất định mình sẽ chữa được và quan trọng hơn cả là sự ủng hộ, động viên của người vợ, người thân trong gia đình mình. Nếu bị tinh trùng yếu đừng có sốt ruột đi chữa chạy linh tinh, phải kiên trì bởi vì mình thấy việc uống thuốc và ăn hải sản, trứng , giá sống... nó chỉ làm cho số lượng tinh trùng tăng hơn thôi và tất nhiên ai hợp thuốc vẫn có thể khỏi nhưng số đó là rất ít. Quan trọng nhất là bạn phải chăm tập luyện thể dục, vận động làm việc cơ bắp cho người khỏe, sống môi trường không khí trong lành , không nghĩ ngợi gì cả, không bị sức ép của công việc hay gia đình. Hãy sông thật lạc quan, vui vẻ nhé.


Các bạn ai muốn hiểu rõ hơn về phương pháp chữa của mình hãy gọi điện thoại tới số 0169 875 1968 , mình tên Phú. Mình sẽ tư vấn và đưa ra lời khuyên cho các bạn, nếu có thể gặp mặt ngồi chém gió trà đá vào buồi tối cùng mình, mình tin mình sẽ giúp các bạn có được em bé đấy. Mình không phải là thấy thuốc , không thu tiền hay lấy tiền của ai cả, mình giúp mọi người bằng lương tâm và bằng tâm trạng của một người đã từng bị bệnh tinh trùng yếu. Hiện giờ có 2 anh ở chỗ mình đang làm theo mình và kết quả như thế nào thì mình sẽ post lên ( lần sau post sẽ có hình ảnh chụp kết quả xet nghiệm tinh dịch đồ luôn).Mình hi vọng sẽ giúp các cặp vợ chồng bị như vợ chồng mình có một đứa con. Lúc đó các bạn nếu nghe mình mà có baby thì cho mình làm cha nuôi hay cha đỡ đầu gì đó nhé, nhớ phải mời ăn cháo gà nữa. Hi hi


À mod ơi nếu em có đăng bài viết sai box xin đừng xóa của em đi nhé, nếu e có sai box xin anh mod chuyển sang đúng box giùm em. Em chỉ muốn bài viết của em giúp ích cho nhiều người có hoàn cảnh như em thôi. Xin cám ơn mod nhiều lắm.