Vậy là hè lại đến! Mỗi sáng đi làm lại nghe ve kêu. Mình chưa thực hiện được yêu cầu của con gái. " Ba ơi, hôm nào Ba bắt cho con 1 con ve để con chơi đi!" Con gái mình nay đã 9t rồi, hè vào là vô lớp 4. Nó là gái mà thích nuôi dế, giờ lại thích nuôi ve. Nó không biết rằng để bắt được 1 chú ve là điều khó khăn của ba như thế nào! Nó thích nuôi 1 căp vợ chồng dế để đẻ con. Các bạn thấy thật đáng yêu phải không.
Mỗi năm khi kết thúc năm học thì các gia đình có con nhỏ phải lo kế hoạch hè cho trẻ. Có người thì đưa về ngoại- nội chơi, có người thu xếp đi du lịch vài ngày, v.v... Năm rồi mình có dẩn tụi nhỏ đi biển vài ngày nhưng năm nay thi không thể rồi vì không nghỉ phép được. Chắc là cho chúng tự quản, tự chơi ở nhà kết hợp ôn bài, tham khảo bài mới! Mình là cha đơn thân nên chỉ biết làm vậy. Phải chi có phụ nữ trong nhà thì chắc là thu xếp được việc này!
Các bậc cha mẹ có con nhỏ chuẩn bị hè cho con như thế nào, chia sẻ lên đây chút nhé!