Xin chào các anh chị trong diễn đàn, hôm nay mình xin được viết vài dòng cảm xúc trong mục tâm sự này. Mình năm nay 30 tuổi, sinh ra trong một gia đình truyền thống, cha làm nhà nước, mẹ ở nhà nội trợ. Mình cũng được học hành đàng hoàng, thậm chí là khá tốt. Sau khi học xong đại học, mình đi làm cho vài công ty. Cách đây 2 năm, mình với tâm lý tự tin, nghỉ việc ở công ty để tự kinh doanh riêng. Cũng có quen vài người bạn nữ, nhưng chỉ giới hạn ở mức độ bạn bè, vì lý do mình rất khó tính trong chuyện tình cảm. Công việc kinh doanh riêng lúc đầu cũng tạm ổn, tuy nhiên gặp lúc kinh tế suy thoái, mình đã thất bại to lớn, hiện tại thì trắng tay, cộng thêm 1 khoản nợ ngân hàng. Bản thân mình rất yêu và thích đùa với trẻ con. Gia đình cũng muốn mình lập gia đình để cha mẹ sớm được bồng cháu, và bản thân mình cũng thực sự rất muốn. Thế nhưng bây giờ đâu dễ dàng kiếm được người phụ nữ hiểu được mình và có thể yêu mình suốt đời. Mang tâm lý thất bại, chán nản, đã có 1 thời gian mình bị stress trầm trọng, phải đi xa 1 thời gian để tĩnh tâm. Bây giờ mình đang gầy dựng lại từ đầu với công việc kinh doanh nhỏ. Nhưng vẫn khó mà kiếm được người phụ nữ đích thực của đời mình. Mong ước có được 1 đứa con ngày càng thôi thúc khi nhìn xung quanh bạn bè mình đều có con cái và gia đình hạnh phúc. Nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc để mình có được gia đình và cũng chưa tìm được người thích hợp. Bạn bè khuyên đi xin con nuôi nhưng ba mẹ không đồng ý và bản thân mình cũng không thích việc này lắm. Mà con đẻ thì ở đâu mà ra!!! Mong các bạn chia sẻ, cho mình lời khuyên. Chân thành cám ơn các bạn đã quan tâm, chúc các anh chị mạnh khỏe và hạnh phúc.


PS: rất vui nếu nhận được hồi âm của các anh chị cùng cảnh ngộ. Email: teen9xdoidau@yahoo.com.vn