Xin chào các mẹ của 4rum.



Con là con gái năm nay đã là sinh viên đại học năm thứ 2 của một trường đại học dân lập có tiếng tại Hà Nội. Thật sự tuy là con gái nhưng con đã thấy mình không như các bạn bè cùng giới tính khác từ khi rất nhỏ.


Hồi nhỏ, con thường không chơi đồ hàng, búp bê như những đứa con gái hàng xóm. Con không thích mặc váy mà lại thích siêu nhân, chơi đá bóng. Mọi người trong gia đình hồi đó nghĩ rằng con còn bé nên nghịch ngợm bắt chước anh trai (con là con thứ 2, trước có 1 ông anh trai hơn 7 tuổi) nên không có bất cứ phản ứng gì, cứ để mặc con phát triển rất tự nhiên.


Lớn lên chút nữa khi đi học, con chẳng có sự khác biệt nào thái quá so với các bạn nữ cùng tuổi cả, tóc con vẫn dài, vẫn mặc đồ dành cho con gái bình thường chỉ khác có chuyện cá tính của con khá mạnh như một đứa con trai vậy. Sự khác biệt đó vẫn không hề khiến con để ý, chỉ tới khi lên cấp 2, con thực sự rung động trước một bạn gái thân thiết. Thời gian đó vào khoảng cuối lớp 8, khi con bắt đầu nhận thức về tình yêu, trai gái, con thấy mình thực sự trái ngược. Mang giữ tình cảm đó trong lòng và chẳng hề nói ra, con soi gương và nhìn lại chính mình, con vẫn nhận ra mình là một đứa con gái chính hiệu, nhưng sâu thẳm bên trong con người mình hình như đã từ rất lâu rồi nó đang muốn mạnh mẽ hơn nữa. Nhiều đêm con thức rất muộn để cố gắng tìm ra con là ai ??? Và càng tìm, thì con càng thấy thất vọng, con hình như không thuộc giới tính nữ. Hồi còn nhỏ con nhận ra, mình không muốn là công chúa, chỉ muốn làm hoàng tử, con luôn muốn mình là nhân vật nam chính trong phim, con muốn làm tất cả mọi thứ mà một đứa con trai nó làm ... Suốt nửa năm trời, con xoay vòng trong cái vòng luẩn quẩn mình là ai. Để rồi con buông xuôi tất cả, xếp câu hỏi đó sang 1 bên tập trung vào kì thi chuyển cấp đang tới.


Cứ thế thời gian bẵng đi không lâu, câu hỏi đó lại trở lại. Con bắt đầu tìm sách, lên mạng đọc mọi thứ về đồng tính, và hình như lúc đó con đã tìm thấy chính mình. Bí mật động trời đó con chỉ giữ cho riêng mình biết, nhưng vào năm 1 đại học vì lí do đặc biệt con đã tiết lộ nó cho người anh ruột. Lúc đó anh rất sửng sốt và đưa con đi đến văn phòng tư vấn tâm lí ngay ngày hôm sau, ở đó trả lời rằng: Tình cảm của con là sự thật. Cảm xúc của con là có thật. Không phải do con tự ảo giác như vậy. Còn về phía anh con, họ có nói : Giới tính con không có quyền lựa chọn, nhưng xu hướng tình dục là do chính con quyết định, họ không có cách nào giúp con trở về với giới tính của mình, và chỉ có con mới có quyền lựa chọn xu hướng cho mình.


Đó là câu chuyện vắn tắt của con, thật sự con muốn sống với chính mình, con muốn come out - lộ diện với gia đình nhưng con sợ phản ứng thái quá tới từ phía bố mẹ mình (đối với xã hội con đã come out). Các mẹ ở đây, có người nào có con hãy cho con biết phản ứng của mình nếu giả sự con là con của các mẹ. Con rất cảm ơn !!!