Hôm nay sau mấy ngày con bắt đầu đi học, thì hôm nay mẹ thấy con trầm hẳn lại,ít nói chuyện với mẹ hơn, bình thường khoảng thời gian con đọc sách làm con vui nhất, mà hôm nay con phản đối việc đọc sách cùng mẹ.
Mẹ bắt đầu nhận ra có điều gì đó không ổn. Mẹ nhẹ nhàng đến ôm con nhưng con bắt đầu đánh mẹ.Và sau đó là khóc nấc lên. Đây là lần đầu tiên con đánh mẹ. Mẹ không giận cũng không la mắng con vì mẹ biết ắt hẳn con có lí do gì đó nên mới làm như vậy.
Những lúc thế này càng mắng con thì sẽ chỉ làm cho con trở nên tổn thương hơn mẹ chọn cách nói chuyện với con như một người bạn. Có lẽ con chưa thể mở lòng ngay được nên vẫn chỉ khóc thôi.
Mẹ nghĩ lúc này nên để con bình tĩnh nên mẹ chỉ bảo con là con đang giận mẹ phải không, mẹ để con ngồi đây 1 lát, mẹ sẽ ngồi đằng kia khi nào hết giận thì con lại nói chuyện với mẹ nhé.
Một lúc sau có vẻ đã bình tĩnh,và đến ôm mẹ, mẹ chợt nhớ, con của mẹ mới đi học mấy ngày nay thôi. Sự thay đổi môi trường sẽ khiến cho con cảm thấy khó chịu và có thể chưa quen. Mong rằng rồi mọi chuyện sẽ qua nhanh, con mau phù hợp với môi trường mới để mẹ yên tâm nhé.

