Hôm nay mẹ thật sự muốn khóc quá con trai, có lẻ mẹ bị stress thai kì chăng? Mẹ không tâm sự được với ai, cũng không than khổ với ai, con thì còn trong bụng mẹ. Thôi thì mẹ viết lên đây cho nhẹ lòng và có những bà mẹ không quen bít động viên mẹ vậy.


Con yêu đến bên mẹ được 26 tuần rồi. Ngày ba mẹ biết con đến bên ba mẹ cũng là ngày ba mẹ quyết định mua 1 căn nhà, mẹ lo lắng tột cùng . Ba mẹ cũng đã trong ngóng con suốt 4 tháng, ba mẹ cũng đã mơ ước có 1 căn nhà riêng 1 năm. Giờ thì cả 2 cùng đến 1 lúc, mẹ vừa vui vừa lo. Và rồi mọi thứ diễn ra như nỗi lo của mẹ.


Ba mẹ hằng tháng chạy đôn đáo lo đủ 100tr chồng cho người ta, suốt 2 tháng trời liên tục. Người mẹ gầy rọc. Bù lại con rất có hiếu, ko hành mẹ chút nào. Tội cho con của mẹ đã thiệt thòi từ trong bụng mẹ, mẹ cũng không dám uống sữa bầu vì tiếc tiền. nhưng cậu con và ông bà ngoại cũng rất thương mẹ, mẹ thèm thì mua cho mẹ ăn nhưng mẹ đâu dám đòi hỏi quá cao sang.


Tháng vừa rồi ba mẹ mới được nghỉ ngơi 1 tí. ba con lại k có việc làm, ko tiền. lúc đó mẹ thật sự ân hận tại sao mình nghỉ việc trước tết cơ chứ, (tại mẹ đinh ninh sau tết sẽ tìm dc việc tốt hơn) nhưng ngay sau tết mẹ có con thì mẹ lại k dám xin ở đâu nữa.Mẹ thấy thương ông bà nội ngoại cũa con lắm. Dốc hết sức lực ủng hộ ước mơ của ba mẹ, giờ muốn giúp cha mẹ nhìu cũng ko có. rồi mẹ lại thấy bất hiếu với ông bà ngoại. ra trường lấy chồng chưa lo cho ông bà ngày nào giờ lại hành ông bà lo cho cả nhà mình


Ngày hôm qua ông bà nội con mới bán heo, gửi vào cho mẹ con mình ít tiền gọi là bồi dưỡng nhưng mẹ cũng thương ông bà nội con nhịn ăn mới gửi được cho mẹ con mình nên mẹ k nhận dù thật sự nhà mình k còn nổi 100.000


Ngày mai là tới kỳ khám thai rùi, mẹ k bít lấy đâu ra tiền đi nữa vì sợ làm xét nghiệm tùm lum. Mẹ đâu dám xin ông ngoại nữa vì mẹ xin quá nhìu rồi.


Lúc chưa có con, mẹ là 1 người rất vô tư,thik mua sắm gì cũng được miễn k quá tay, ba mẹ suốt ngày cafe, ăn quán. Giờ thì nhà mình đi chợ cũng phải cân đo đong đếm.


Mẹ không bít là con sướng hay khổ đây vì thật sự con k dc bồi dưỡng như các bạn, nhưng ba mẹ cũng đã lo cho con được 1 căn nhà rộng rãi khi con chào đời, không phải sống trong khu trọ chật hẹp.


Bây giờ mẹ chỉ mơ ước con trai của mẹ chào đời khỏe mạnh, gia đình mình êm ấm dù kinh tế eo hẹp,có 1 chút tiền chuẩn bị sinh con, nhanh chóng trả xong hết nợ.


Mẹ mệt quá... thui mẹ sẽ không nghĩ ngợi nữa, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp , phải không con trai của mẹ