Chào các mẹ. Mình mang thai lần thứ 2, đứa đầu là bé trai. Now mình cũng mang song thai, mình hy vọng là sanh bé gái nhưng cuối cùng hôm qua, đi SA bảo là 2 bé trai. Một bé 326g và một bé là 289g, mọi thứ đều bình thường. Một nhau 2 túi ối. Tổng cộng, mình có 3 bé trai, mình nghe "Tam nam bất phú" nên mình sợ. Công việc của mình chẳng tới đâu nhưng qtrọng là OX mình (là trụ cột trong gia đình, lại làm KD) nên rất tin vào mấy chuyện này. Mình vừa mừng vừa lo. Nhờ các mẹ có kinh nghiệm về "Tam nam bất phú" gì đó, tư vấn cho mình với. Mấy cái phong tục này, mình không rành lắm huhu. Cám ơn các Mẹ!!!