Chắc bố mẹ nào cũng quan tam tới da dẻ của con đặc biệt là con gái.be thứ 2 nhà mình 3 tháng 10 ngày mà da vẫn ngăm ngăm ,anh nó thì trắng tinh từ nhỏ tới giờ.Minh voi chong mình cungx khong đen .Mình đã quan niệm k suy nghĩ gì miễn sao con ngoan khỏe , nhưng nhiều người gặp cứ nói ra nói vào làm mình buồn quá , thấy tội con.Giờ cảm giác đẻ đứa thứ hai mà kinh nghiêm k bằng đứa đầu.Giờ cũng k biết mấy tháng thì da bé trắng len nữa?tắm lactacid co đen da k?thay bằng tắm mướp đắng có được k?các mẹ giúp mình với
Mình cùng tâm sự với mn nè,bé mình mới sinh ra thì ko đỏ,ko trắng xanh,mà hồng hồng,giờ mới đc 7tuần da đen thui,mà bame ko đen,ba nó trắng hồng,còn...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1