Ngày mới yêu nhau , anh quan tâm nhiều lắm , từ thói quen của tôi , sở thích , tôi thật sự cảm thấy mình có ý nghĩa với anh .
Ngày biết được anh có chung sống với 1 người đàn bà đã gần chục năm nay , anh giải thích anh chỉ thương cô ta và chẳng yêu cô ta , mung lung , không tin cho lắm , nhưng vẫn cảm nhận anh ta yêu mình . BỎ qua .!
Ngày anh đuổi cô ta ra khỏi nhà của anh vì cô ta là người đàn bà trơ tráo , lừa lọc tiền bạc của cả người thân mà vẫn biện minh rằng mình đúng , tự hiểu vì cô ta như vậy nên anh mới thế .
Anh đưa tôi về căn nhà đó , anh nói muốn sống với tôi , muốn hạnh phúc , muốn có 1 gia đình và những đứa con , tôi tin anh , dành hết tình yêu cho anh . Tôi tìm thấy tờ đăng kí kết hôn , anh vội vàng giải thích anh đã đăng kí và xé nát nó luôn . Đúng ! tờ đăng kí nát tươm được dán chằng chịt bằng băng keo.
Anh ko có công việc , tôi cũng không ! Những tháng ngày khó khăn , không 1 đồng trong nhà , 2 đứa vẫn yêu tương nhau , lúc ko còn gì mà ăn , anh lấy cớ đuổi tôi , tôi hiểu anh không muốn tôi chịu khổ với anh , tôi đã không bỏ rơi anh những lúc đó.
Ngày anh xúc phạm tôi , nói tôi làm gì có tiền thì làm , tôi đau ! chẳng lẽ anh muốn tôi đi làm điếm mang tiền về nuôi 1 thằng đàn ông sức dài vai rộng như anh ? Tôi chia tay.! Anh biết tôi muốn ra đi thật , anh níu kéo , tôi mềm lòng quay trở lại với anh .
Ngày tôi muốn tìm công việc ổn định cuốc sống trước mắt của 2 đứa , anh bảo tôi hoãn lại , rồi tôi có thai , thế là càng không thể đi làm , anh mừng quýnh , nâng như nâng trứng , tôi hạnh phúc vì đã mang thai đứa con của anh , và đứa con này làm anh vui đến vậy .
Ngày tôi mang thai được 2 tháng , anh nói đi kiếm tiền , đi miết không về , cãi nhau đủ kiểu , tôi dằn vặt , đau đớn , quẫn uất , nhưng rồi vì đứa bé trong bụng , tôi quyết định nhịn , để không phải nghĩ quá nhiều khóc quá nhiều khi cãi nhau với anh.
Thai đã được 4 tháng , sinh nhật anh , tôi mong anh về với mẹ con tôi , vì thời gian anh nói đi làm , anh chẳng về nhà với mẹ con tôi , anh đi biệt . Đêm trước hôm sinh nhật anh , vợ của anh , 11h đêm gọi tôi mở cửa , cô ta cầm đồ của anh , tôi lịch sự mời cô ta vào nhà , rồi cô ta nói anh ấy không về đây , mày đóng cửa vào đi . Sau đó cô ta nhắn tin cho tôi biết họ đã đi cùng nhau , và đêm nay cô ta cùng anh sẽ ngủ ngoài nhà nghỉ với nhau . Trái tim tôi đau đớn muôn phần , nhưng tôi biết cô ta là loại trơ tráo điêu toa , nên tôi đã nhắn tin cho anh hỏi , anh nói đi với nó thì làm sao . Đau !!
Sáng hôm sau liên lạc với anh đủ đường . Anh ko nghe đt của tôi cũng không nhắn tin lại cho tôi trong khi anh hứa sẽ về lúc 6h sáng , đau đớn thất vọng . Anh về , tôi muốn nghe tất cả sự thật , tôi hỏi anh về chuyện li dị vk , anh đã nói sẽ ko li dị với cô ta , anh còn nói muốn con tôi gọi cô ta bằng mẹ , thất vọng , tại sao anh ta lại có ý nghĩ đó chứ .!!
Tôi biết anh ta thường xuyên liên lạc với 1 ng con gái khác , tôi muốn làm rõ , anh ta nói " Nó là vợ tao , làm sao " Đau quá nhiều , suy sụp . Anh ta chửi rủa tôi , muốn tôi bỏ đứa con đang mang 4 tháng trong bụng rồi bỏ đi , tôi 1 mình trong căn phòng " hạnh phúc " , lấy dao cắt cổ tay , dao quá cùn , tôi mài cho sắc , tôi muốn giải thoát cho tôi và đứa con tội nghiệp này . Đột nhiên anh về , và điều dại dột tôi đang làm đã không thực hiện được .!
Giờ đây , thai 5 tháng , anh thì sang trung quốc , anh nói sang với đứa em , đứa em này tôi biết , nó cùng vợ nó mở quán bên đó . Rồi tôi được biết sự thật anh sang đó làm gì , anh sangvowiu con nhỏ anh gọi là vợ 3 , thì ra trong thời gian anh nói đi làm , họ đã gặp nhau , ngủ với nhau , và cô ta nói với anh cô ta có thai , nên anh bỏ bê mẹ con tôi , anh ta nghĩ không có đứa con này đã có đứa con khác , anh muốn tôi giết đứa con 4 tháng trong bụng là vì lí do đó . Đau đớn tột cùng , vậy là giờ đây , anh ta đã bỏ rơi mẹ con tôi thật , anh ta đã biến thành 1 con người quá khác mà giờ đây tôi mới trắng mắt ra . Vì yêu anh tôi bất chấp sự căn ngăn của bố mẹ , tôi chọn anh , gia đình cấm tôi về nhà , anh biết điều đó.!
Tôi không còn con đường nào khác , tôi về xin bố mẹ cho tôi sinh và nuôi đứa nhỏ , bố lại đuổi tôi , và nói rằng không có chấp nhận đứa con như tôi , tôi hết đường để bước. Giờ thai 5 tháng , không công việc , không tiền bạc , sống nhờ bạn bè mỗi đứa 1 thời gian cho đến ngày sinh , chỉ mong bố mẹ chấp nhận cho nuôi con nhưng chẳng được , giờ đây , tôi phải làm sao , sống được đến khi sinh con , tôi lấy tiền đâu sinh con , tiền đâu sống qua những ngày tháng con tôi trào đời , tôi nuôi con như nào , tôi ko có nhà, không công việc , không 1 xu trong người , giờ đây tôi đang nghĩ phải tìm cho con gái của tôi 1 mái ấm , 1 gia đình , nhưng tôi dằn vặt lắm , tôi yêu con nhiều lắm . Còn 4 tháng nữa tôi mới sinh , nhưng tôi có thể làm gì để cứu vãn tình thế này . Tôi chọn con đường nào sẽ tốt cho con của tôi nhất . Làm sao ...??