Vấn đề ở đây của con muốn các mẹ giúp đỡ là mẹ của con cấm con chơi với người miền trung nói thẳng ra bạn bè con ai nghèo là mẹ tìm đủ mọi cách không cho con chơi. Mặc dù bạn bè hoặc những đứa đó học giỏi và đạo đức rất tốt ở đây con không có phân biệt vùng miền gì nhưng con rất bức xúc là mẹ mình rất ghét người miền trung và khinh miệt người nghèo và gia đình không khá giả, khi con chơi với bạn bè miền trung mẹ rất ghét và nhiều lần bạn bè con đến chơi mẹ hỏi dò nếu biết là miền trung mẹ con nói xỏ xiên thậm chí chửi bạn bè của con ( làm cho con rất buồn lòng ). Hiện nay con cũng quen một người bạn gái quản trị mà mẹ cũng phản đối, thậm chí chửi nữa. Các mẹ nào có kinh nghiệm tư vấn cho con phải làm thế nào? và tại sao lại như vậy?. Mẹ con chửi thề chửi tục nhiều lắm. con góp ý thì mẹ con bảo mày cút mẹ mày đi. Con bế tắc và rất buồn các mẹ à.