Trẻ chập chững không có khả năng nghe được những mệnh lệnh như “Dừng lại!”, “Không”, “Đừng có mút nước mũi nữa!” hoặc “Không được tốc váy mẹ lên!” Chúng chỉ có thể nghe được những từ có liên quan đến quà vặt. Một nhãi con có thể không hiểu câu “Ở yên trên giường”, nhưng nó sẽ nghe thấy bạn đang nhai Mentos từ tận bên ngoài trái đất.


Trẻ mới biết đi chỉ sống theo một nguyên tắc duy nhất: HÃY LÀM NGƯỢC LẠI.


Nếu bạn bảo một đứa mới biết đi vẫy tay chào người bán hàng, con bé sẽ đứng đực ra như thể nó không biết nói. Nếu bạn bảo một đứa mới biết đi chào hỏi một người thân trong gia đình, thằng bé sẽ đứng thuỗn ra như tượng. Nếu bạn bảo một đứa mới biết đi rằng hãy cứ tiếp tục thở đi, nó sẽ nín thở cho đến khi bất tỉnh. Trẻ mới biết đi sống là để chống đối. Một khi bạn hiểu được điều này, bạn có thể kiểm soát chúng bằng khái luận tâm lí học đảo ngược, hay theo cách nói của dân ngoại đạo là, đầu óc lộn nhào.


(Trích trong Nuôi con "đại chiến")


PS: Em thấy rất giống trường hợp của mình. Con các mẹ thế nào?


Chia sẻ cùng nhau cho bớt stress nhé!