Lúc này đây , em thật sự mệt mỏi, bức xúc, đau khổ và thực sự ghét ông ấy , người em gọi là bố ý ạ.
Câu đấy em nói có gì sai, bây giờ em chỉ muốn bố mẹ li hôn thôi. huhu.
Vừa ngồi khóc vừa type mấy dòng này lên, chắc là em bất hiếu thật, hâm thật khi lại có đứa con mong bố mẹ li hôn.
Hay tại sức chịu đựng của em kém quá, hơn 20 tuổi rồi, nhưng mỗi lần bố em say rượu là em nơm nớp, lo sợ, không phải sợ bị đánh mà ... nói thế nào nhỉ, ông ấy uống rượu vào là nói linh tinh khắp nơi, lảm nhảm đến nỗi bao nhiêu người hàng xóm, bạn bè đến họ hàng đều nói ông ấy cứ uống rượu vào là thần kinh. Nghe câu đấy em đau khổ lắm, hồi bé mỗi lần có người đưa bố em về trong tình trạng say khướt là em rủa thầm họ, rồi ghét họ từ đấy nhưng giờ em hiểu, bệnh nghiện rượu này nó ăn sâu vào máu bố em r.
Hôm nay cũng như 1 trong số ngày ấy, say rượu về ông ấy bảo mẹ em là thần kinh, dở hơi,... nói đủ kiểu, lúc đấy mẹ em k có nhà, Điên quá em ''Không sống được thì li hôn đi, sao phải suốt ngày nói này nọ vậy'' , Bố em cầm roi đánh 1 cái rất mạnh và chửi là '' con hư tại mẹ'' , Điên quá em bảo '' Thế bố đánh chết con luôn đi'' , và ông ấy đánh em đến nát cái roi luôn, em không thèm rôi 1 giọt nước mắt nào, cứ để ông ấy đánh, mà cũng k thấy đau, có chỗ khác đau hơn. :D
Bố đuổi em ra khỏi nhà , và em đi thật. Nhưng lúc nãy mẹ gọi về hỏi vì sao lại nói với bố nt.. bla bla..... rồi ông ấy lại mắng mẹ em là ngu si dốt nát k biết dạy con ... thì e khóc thật, giờ vừa type vừa khóc mà thấy đau khổ kinh khủng khiếp. E đi hcoj xa thỉnh thoảng mới về, còn mẹ e suốt ngày phải chịu đựng, câu nói kia có gì sai đâu. Ông ấy lúc tỉnh thì lúc nào cũng mắng em vô cảm, nhưng ông ấy nhìn lại mình xem, hành hạ tinh thần vợ con thì sao !!!!!