Các mẹ ơi có bé nào giống bé nhà mình không chia sẻ kinh nghiêm với mình với. Tình hình là bé nhà mình mới 2 tháng tuổi nhưng tại sao khi bà nội bé bế bé phản đối rất quyết liệt, khóc rất to, bà k bao giờ có thể dỗ được nó nín và cứ 5 or 10 phút cháu khóc dữ dội là bà lại bảo “thôi trả mẹ mày bà chịu thôi” (mình xin nói thêm là vợ chồng mình sống cùng bà nội chứ k phải là thinh thoảng bà mới tới thăm cháu nên cháu k quen hơi bà đâu!). Cháu sống cùng bà nhưng 1 ngày bà nội chỉ bế cháu được 30 phút đến 1 tiếng là cùng mà hầu nnư đấy là những lúc bé rất vui vẻ hoặc ngủ. Xin nói thêm bà nội mới 60 tuổi và cũng còn khỏe mạnh, nhưng bà làm gì cũng rất chậm, lại k thích chăm sóc trẻ con mấy, cũng chả kiên nhẫn gì cả. Trẻ con thì đa số là bám mẹ, nhưng theo mình nếu bà thật sự thương yêu và quý cháu và kiên nhẫn thêm chút chắc là nó sẽ k phản đối bà đến vây? Mình nói thế chả biết có đúng không?, mình chỉ còn 1.5 tháng nữa là đi làm rồi, tất nhiên sẽ tìm thêm người để bế cháu phụ giúp bà, nhưng đâu thể cứ khoán hết cho NGV được? Mình có trao đổi với bà là từ bây giờ đổi việc, mình sẽ nấu cơm dọn dẹp còn bà thì bế cháu cho cháu quen hơi bà, nhưng bà k nghe bà bảo cần gì phải tập sớm thế??? (chắc bà ngại thôi nói thật trông trẻ con còn mệt hơn nấu cơm nhiều!!!!). Ôi làm thế nào bây giờ các mẹ ơi, đi làm mà tâm trạng lo cho con ở nhà khóc đến khản tiếng thì làm sao mà làm việc được, mà con bé nhà mình cũng thuộc loại “đanh đá” kinh khủng, nó đòi gì đòi bằng được. Thôi thì đành AQ cứ kệ nó vậy các mẹ nhỉ, rồi khóc mãi nó sẽ phải nín? :mad:

