Rồi một ngày nào đó, tất cả chúng ta đều sẽ nghe được tiếng nói của trẻ thơ gọi chúng ta bằng giọng nói ngọng nghẹo chưa tròn vành, rõ chữ. Đó chính là giọng nói của một thiên thần, một món quà vô giá mà ông trời đã ban tặng cho chúng ta. Ai trong chúng ta rồi sẽ trở thành những người cha, người mẹ trong tương lai mà thôi. Điều đó chỉ còn dựa vào thời gian sẽ cho nó chạy là sớm hay muộn. Khi con vẫn còn trong bụng mẹ, thì cha mẹ chắc chắn sẽ là người mong con chào đời nhanh nhất có thể. Để có thể ngắm nhìn con, chơi đùa với con, dạy cho con biết thế nào là một người sống tốt với cuộc đời của mình. Sự chào đời của con như một ánh sáng rồi vào cuộc sống của cha mẹ, điều đó làm cho cha mẹ cảm thấy rất hạn phúc. Chỉ cần mỗi ngày có thể được nhìn con, chơi đùa cùng con thì điều gì cha mẹ cũng có thể làm được. Vì con cái của mình mà cha mẹ bất chấp mọi khó khăn để nuôi con khôn lớn.
Cuộc sống này sẽ rất nhàm chán nếu như không có những tiếng cười ngây thơ này và cũng sẽ không thật sự vui vẻ. Mỗi ngày có thể làm việc cật lực, rất mệt mỏi đến đâu đi nữa. Chỉ cần được nhìn thấy nụ cười đó thì cuộc đời có bao nhiêu khó khăn cha mẹ cũng dễ dàng vượt qua được. Cuộc sống của chúng ta luôn có những vấp ngã khiến ta rất khó để đứng lên và tiếp tục cố gắng. Nhưng thật may thay vì chúng ta đã có một liều thuốc, một món quà tinh thần luôn làm ta không thể không cố gắng được. Làm cha mẹ ai cũng muốn những điều tốt nhất cho con của mình. Vậy nên hãy vì đứa nhỏ mà làm những điều hạnh phúc nhất cho chúng. Hãy cho chúng cảm nhận được tình thương của cha mẹ là như nào. Và sự chào đời của chúng đã làm cha mẹ cảm thấy vui biết nhường nào.

