Chào các mẹ! Mình năm nay 29t, đã có 2 con rồi, và đang làm ở một cơ quan nhà nước. Vì nhỡ nên mình lại mang bầu lần thứ 3, dù 2 lần trước sinh mổ, mình cũng cảm thấy rất lo lắng nhưng cũng quyết định để đẻ chứ không dám bỏ vì con cái cũng là lộc trời cho. Nhưng có điều khiến mình băn khoăn và suy nghĩ rất nhiều mà không biết phải làm thế nào. Làm nhà nước nếu sinh con thứ 3 sẽ bị kỷ luật trong vòng vài năm thì bản thân mình cũng sẽ không cố gắng phấn đấu được gì, trong khi lương nhà nước cũng thấp và môi trường làm việc cũng gò bó, mệt mỏi, bản thân mình làm trái nghề nên cảm thấy từ lâu đã không có cảm hứng làm việc ở môi trường này. Mình sợ rằng nếu cứ tiếp tục thì khả năng nuôi con là không có và rất vất vả... Hiện tại mình đang rất bế tắc, cần lời khuyên của các mẹ... có mẹ nào cũng đã từng trải qua hoàn cảnh như mình không ạ?