Em hiện ở tỉnh,mang song thai 15 tuần. Với em con cái là lộc trời cho, nên thật ra em không quan trọng chuyện con trai hay con gái. Nhưng nhà chồng em phong kiến, cứ mong mỏi con trai chứ chẳng quan tâm việc em mang song thai nặng nề, mệt mỏi cỡ nào. Nhiều lúc nhà chồng tạo áp lực quá làm em căng thẳng theo, nhiều đêm không ngủ được. Em muốn đi siêu âm 4D để biết giới tính con sớm hơn, không hẳn là để trả lời cho nhà chồng, chỉ để bản thân an tâm một chút.. Con trai thì em có thể thở phào nhẹ nhõm mà thoải mái báo với nhà chồng, gái thì em chuẩn bị tâm lý nuôi con một mình.. Nhưng ở tỉnh người ta không cho biết giới tính cho đến tuần 20.
Các mẹ thông thái ai biết ở HCM chỗ nào đồng ý siêu âm 4D và cho biết giới tính con 15 tuần thì mách em với ạ. Em mang ơn nhiều lắm.