Em theo dõi trang đã lâu, cũng tham gia viết bài vài lần nhưng không thấy ai chia sẻ. Cũng buồn. Hôm nay viết thêm bài nữa vì tâm trạng em rối quá. Mong các mẹ có kinh nghiệm chỉ bảo giúp, em mang ơn lắm luôn ạ.
Số là, em mang song thai , lúc 13 và 16 tuần đi siêu âm 2D bs đều khẳng định ít nhất 1 đứa là con trai. Em mừng vì gia đình chồng em thích trai lắm, và nếu có ít nhất 1 đứa con trai chuyến này, vợ chồng em có thể " Trình bày" với gia đình chồng và vc em có thể kế hoạch luôn sau đó, không sinh thêm nữa.. ( Chồng em con một.hic). Đến 18 tuần gd chồng kêu em đi s.a 4D thử xem thế nào. Em sa ở HCM. BS xem xong phán 98% là 2 đứa gái.. Em hoang mang quá, không phải em không thương con các mẹ đừng ném đá em tội nghiệp, em chỉ không biết vậy là tụi em phải trình bày với nhà chồng thế nào và có phải em nên chuẩn bị tinh thần tiếp tục tập 2 sau 2 năm nữa? Kết quả 18 tuần vậy có chính xác không các mẹ? :-S:-S