E vừa có 1 cú sốc lớn trong đời xin đc chia sẻ và nhận đc lời khuyên cũng như sự chia sẻ của các mẹ.
Vc e cưới nhau đc 1 năm, lầm đầu mang thai e bị thai ngoài tử cung, nhưng k mổ thai xảy tự nhiên, 4 tháng sau e thả và có thai lại ,lần này sức khỏe e rất tốt, k nghe e đi khám thai định kỳ mỗi tháng kết quả e bé phát triển bình thường khỏe mạnh e rất vui, e trong mong và đếm từng tuần trôi qua để đc đi khám để thấy con để đc biết giới tính của con.vì chồng e là con trai một nên khi 16 tuần e siêu âm biết con là con trai e vui k tả nỗi,e cố gắng ăn uống tẩm bổ để con đc khỏe mạnh.Rồi lại mong đến tuần 22 để đc nhìn thấy con,nhưng sau khi siêu âm 4D về kết quả vẫn bình thường k có gì thì ngày hôm sau e lại phát hiện bị ra máu đỏ tươi, e sợ quá đi lên bv khám cấp cứu, bs cho e đặt thuốc và truyền dịch sau đó nói e bị dọa sinh non, e vỡ òa vì sợ sau đó bs cho e xuất viện nói e bị nhẹ bà có cho thuốc uống và đặt kêu về nghỉ ngơi nhưng khi về nhà hôm sau thấy khỏe e vẫn đi làm k nghỉ ngơi, 5 ngày sau đó e vẫn bị ra máu và bị vỡ ối, e lại nhập viện và bs nói khó giữ đx con vì sợ nguy hiểm đến mẹ , e bị đau bụng chuyển dạ và sinh non sau 1 ngày.vậy là e đã mất con , như 1 cơn ác mộng các mẹ ạ, từ lúc sinh đến nay đc 10 ngày e như người mất hồn, cứ dằn vặt tự trách bản thân chủ quan( về trước đó e đi nhiều và có bị viêm âm đạo nhưng e k để ý lắm vì nghĩ k nguy hiểm ) , vc e suy sụp quá, e khóc suốt. thấy gia đình 2 bên buồn đau ,vc e thì đau đớn tột cùng. E k biết làm sao đem vượt qua cơn sóng gió này, e nhớ con và suy nghĩ đến lúc trước k ngừng giờ e rất buồn và tự ti k muốn gặp ai làm sao e trở về với cuộc sống trước kia vì con là hy vọng và niềm vui của vc từng ngày giờ đây mất con rồi.Mong các mẹ cho e lời khuyên và chia sẻ giúp e .