Loanh quanh thấy bà con ai cũng viết nhật ký cho con yêu của mình, nên mẹ cũng lăn tăn viết một cái cho rồng con của mẹ nhé, hihi
Bắt đầu từ đâu nhỉ, mẹ cũng không biết nữa vì con là con đầu lòng của Ba Mẹ mà, bao nhiêu bỡ ngỡ, bao nhiêu cảm xúc lạ, mẹ vừa mang con trong lòng vừa trải nghiệm những điều kỳ diệu này lần đầu tiên :)
Thôi thì mẹ kể ngay từ ngày mẹ còn chưa biết có con nhé. Hôm ấy Mẹ về quê ngoại chơi, Ba bận công việc nên sẽ ra sau mẹ 1 tuần. Hôm đấy vừa về đến Đà nẵng cũng tầm chiều muộn, mẹ được dì con đón về nhà ngoại cất gọn hành lý xong thì cả nhà gồm mẹ, chú T, dì C, câu Rin, cậu Sĩn đi ăn. Dì C đòi dắt mẹ đến quán Kiến Tửu Quán, quán mới để ăn uống, mẹ vẫn ăn dữ dội như bình thường. Đến nửa đêm đang ngủ mẹ thấy đau bụng quá nên dậy đi vệ sinh, ai ngờ mẹ vào wc nôn thốc nôn tháo. Cả đêm mẹ bị tào tháo rượt cộng thêm ói mật xanh mật vàng làm bà ngoại ngủ bên cạnh dậy theo, cứ tưởng mẹ lại bị ngộ độc thức ăn nên vội chạy ra vườn nhà mình đào củ gừng bà ngoại trồng lên pha trà gưng cho mẹ uống (bà ngoại nói nhà có sẵn gừng nhưng lấy gừng trồng từ dưới đất lên tốt hơn, hic tội nghiệp Ngoại con lúc đó mới 4h sáng trời còn tờ mờ tối). Mẹ cảm thấy ấm bụng hẳn và ngủ lại được tuy còn đau bụng lâm râm, trước khi ngủ mẹ còn cố tình nhắn tin cho Ba ý làm bằng chứng Mẹ bị đau bụng đến gần sáng như thế này mới ngủ được, hehe. Đúng y sáng sớm hôm sau Ba gọi nói mẹ đi bệnh viện, mẹ không chịu thì Ba gọi đt hỏi Bs Thủy rồi bắt Mẹ mua thuốc cầm tiêu chảy uống ngay, nhưng Ba hơi lanh lẹ nhắn Bs là đừng cho thuốc ảnh hưởng thai phụ vì Ba Mẹ đang săn rồng :D:Embarrassment:b-) Dì C ngủ dậy qua thấy mẹ nằm la liệt thì chê mẹ yếu vì đi ăn cùng mà không ai đau bụng, mỗi mình mẹ như vậy. Mẹ còn la làng vì dì C ham ăn nên ăn quen đồ bậy rồi, mẹ chỉ ăn được đồ sạch sẽ /:) Rồi dì C đi mua thuốc cho mẹ uống. Đến giữa trưa mẹ bị đau đầu kinh khủng, tưởng như ai bổ búa vào đầu mẹ, cộng thêm từ cổ đến tay phải của mẹ bị đau nhức khủng khiếp. Mẹ lo lắng không biết bị bệnh gì rồi, buổi tối chịu không nổi mẹ còn kêu người về massage cho mẹ điên cuồng 8-}, sau này kể lại Ba nói sao Mẹ ác thế :| Tình trạng đau bụng thuyên giảm nhưng đau đầu và nhức mỏi thì kéo dài thê thảm đến lúc Ba vào đến thì bỗng nhiên Mẹ hết ngay mới lạ :Embarrassment: Vậy là lúc đó em đã nằm trong bụng Mẹ rồi mà Mẹ không biết vì chả có kinh nghiệm gì để biết hehe, Ba Mẹ vẫn ăn chơi bình thường đến lúc vào lại Sài Gòn.
Đến ngày mẹ bị trễ, mẹ nói cho ba nhưng ba bảo đợi thêm để xem ntn, hơn 1 tuần sau thì mẹ thử lên 2v rồi nhé, khỏi phải nói cảm giác đó rất tuyệt vời, giống như đang chờ kết quả xổ số và ai ngờ trúng độc đắc là mình, bàng hoàng, không tin, nhìn kĩ lại và muốn hét lớn thiệt lớn mới thỏa niềm vui của Mẹ :D Rồi Mẹ đi ra ngoài giả bộ mặt hơi buồn nói với Ba là chưa có gì, Ba nói sao kì vậy đưa Ba xem giùm cho, hehe, mẹ không giấu nổi nữa cười hết cỡ nói 2v rồi nhé chồng ơi. Ba của con ntn con biết không? Ba cười ôm mẹ một hồi im lặng (giống tâm trạng mẹ lúc vừa thấy 2v, cảm xúc nó chưa về kịp :P) rồi Ba mếu gần khóc nói là Ba vui lắm, hạnh phúc lắm. Cảm ơn Rồng con đã đến bên Ba Mẹ, cho Ba Mẹ biết cảm giác được làm cha mẹ thiêng liêng và hạnh phúc ntn, và Mẹ tin ai đã từng trải qua sẽ nhớ mãi và rất xúc động :)