Không biết các mẹ có bao giờ gặp phải việc này chưa, không phải em mê tín dị đoan nhưng thật sự em nghĩ có những cái khoa học và kiến thức của nhân loại vẫn chưa giải thích được.


Chuyện là như thế này: em đã có gia đình và 2 bé gái. Ngày xưa lúc thời còn sinh viên nông nổi có trot dại với người yêu cũ và phải đi giải quyết khi mới bị trễ kinh 10 ngày. Chuyện đó cách nay 13 năm rồi và em cũng không còn lăn tăn gì về quá khứ nữa.


Nhưng mà đêm hôm qua, đúng ngày rằm tháng 7, tự nhiên em có một giấc mơ kỳ lạ. Em mơ thấy mình đi cùng bạn bè du lịch đến một nơi giống như là khách sạn, trong giấc ngủ chập chờn em cảm giác mắt mình xốn xốn và nước mắt tự nhiên chảy ra. Em quơ tay lấy khăn giấy trên đầu giường lau nước mắt rồi ngủ tiếp. Vài lần như vậy. Trong lúc mơ mơ màng màng em thấy mình đứng bên lề đường trước một khoảng sân lớn thì tự nhiên xuất hiện một hình nhân trong bộ dạng bé gái mặc áo đầm hồng chạy đến níu chân em. Bé gái đó độ khoảng 2 tuổi và khi bé gái đó níu tay em gọi mẹ thì em mới thấy rõ mặt mũi đàng hoàng chứ không phải là hình nhân như lúc đầu. Em dỗ dành cách mấy bé vẫn gào khóc đòi mẹ, em có rút trong ví ra tờ 2000 đồng cho bé đi mua kẹo nhưng bé nhất quyết không chịu. Lúc đó xuất hiện một người đàn ông ôm bé lại và dỗ dành bé. Em nói người đàn ông ấy hãy đưa bé đi chỗ khác đi nhưng bé tiếp tục kêu gào và muốn nằm vạ. Người đàn ông đó nói với em là bé nó khóc đến lả cả người rồi đây nè! Em dúi vào tay bé tờ 2000 rồi bước đi không dám nhìn lại nữa. Vẳng bên tay em vẫn là tiếng khóc của bé gọi mẹ ơi mẹ ơi! Giật mình tỉnh giấc, em nhìn đồng hồ lúc đó là 2 giờ 59 phút.


Các mẹ ạ, từ sáng đến giờ em cứ suy nghĩ mãi về việc này. Lỗi lầm ngày xưa giờ như sống lại. Có phải linh hồn đứa con tội nghiệp nay quay về thăm mẹ trong ngày rằm tháng 7 xá tội vong nhân? Giờ em phải làm sao đây các mẹ ơi? Lên chùa cầu siêu cho con có được không các mẹ?


Càng nghĩ em càng buồn và ân hận quá. Rồi thấy mình tàn nhẫn quá vì cả trong giấc mơ cũng không đã không một lần ôm đứa con bé bỏng tội nghiệp vào lòng. Mẹ xin lỗi con, ngàn lần xin lỗi con!