Các mẹ ơi, cho em hỏi que như thế này là đã có chưa ạ? e vừa thử sáng nay 1 đậm 1 mờ e hoang mang quá.
Vợ chồng em mong có bé lắm, thả bắt đầu từ khi e hết kinh, đến nay cũng được 2 tuần rồi. Tuần đâu tiên thì tự nhiên e đau ngực, khó thở mất 3 ngày. Giờ 2 tuần rồi mà ngực vẫn đau. Em thì cứ nghĩ là do đến thời kỳ rụng trứng nên đau ngực, nhưng kéo dài 2 tuần rồi. Tự nhiên e nhanh đói, nhưng ăn tý là no.
Sáng nay e đi xét nghiệp máu, nhưng phải 16h chiều mới có kế quả, mong ngóng quá ko tập trung làm việc nổi nên đây hỏi các mẹ.
Ngày cuối hành kinh liệu có thụ thai được ko các mẹ?
Em mang đứa đầu, các mẹ có kinh nghiệm xem giúp em với.