Cháu đang trong tình trạng vô cùng hoang mang :(( Tình cảm của bố mẹ cháu trước giờ rất tốt, gia đình cháu khá giả,bố làm chủ 1 công ty. Ông là người rất tốt. rượu bia, gái gú, chơi bời bố cháu không bao giờ động đến, mẹ cháu thì bố lại càng yêu thương hết mực. Mẹ cháu củng là người phụ nữ hiền lành nhân hậu, vui tính. Cháu luôn tin tưởng hết mực vào gia đình mình. Đợt vừa qua trong buổi tiệc, mẹ cháu có gặp một chú ở nước ngoài về , ban đầu cháu chỉ tưởng vì cháu sắp đi du học nên mẹ trao đổi thông tin với chú ấy về trường học của cháu. Rồi chú đó trở về Mỹ. Nhưng không ngờ , vô tình cháu nghịch điện thoại của mẹ thì đọc được vô số tin nhắn mùi mẫn của mẹ và chú ấy. Cháu đã khóc rất nhiều, bị tress nặng đến sụt tận 4kg trong 1 tuần, mẹ hỏi mãi nhưng cháu chẳng thể mở miệng nói ra được . Bố cháu tốt như vậy tại sao mẹ còn phản bội bố, cháu chẳng biết làm thế nào, cháu chẳng muốn mẹ con cháu chẳng thể nhìn mặt nên cháu k thể nói thẳng với mẹ. Bây giờ cháu phải làm thế nào bây giờ :(