Mình đến điên mất thôi, cứ đến giờ con phải đi ngủ là như đánh vật với con. Mình có 1 bé gần 3 tuổi và 2 bé sinh đôi 14 tháng. Vì lần sinh sau sớm, mình biết là bé đầu phải thiệt thòi nên luôn cố gắng dành thời gian đưa con đi chơi, mua đồ, nói chuyện, dạy con... Nhưng không hiểu cái tuổi 2- 3 của con sao mà ương bướng đến thế. Nếu bữa ăn thì con đói con ăn, không thì thôi mẹ ko vấn đề. Nhưng giờ ngủ trưa và ngủ tối thì ko thể nào chịu nổi. Con đòi đọc sách trước đi ngủ thì mẹ cùng con đọc. Tầm nửa tiếng thì bảo đi ngủ là bắt đầu con gào, khóc, gầm lên, vứt đồ... để đòi con học hết sách con đi ngủ. Không thì con bắt bế để con ngủ. Mình luôn dặn lòng là ko được mày- tao với con, cố gắng kiềm chế để không nói những câu như con đi đi, không nuôi con nữa... nhưng vài lần đầu là nhịn được, còn giờ thì không thể. Có mình và bà ngoại trông 3 đứa trẻ mà cảm giác như cả nhà bị con lớn hành hạ. Bà ngoại thì già rồi mà vẫn phải chiều bằng cách bế con, mà bế hàng tiếng rồi con vẫn ko chịu ngủ, dù ngủ thì đặt xuống là lại gào bắt bế. Mình ko hiểu sao con mình lại như thế nữa. Mình và bà chỉ có bài dọa là vứt ra đường, bắt cóc... thì con sợ,nhưng hôm sau vẫn thế. Mà có phải con ngủ ít đâu, đi ngủ thì đánh nhau, mà ngủ rồi gọi dậy lại tiếp tục gào khóc để đòi ngủ tiếp. Mình cũng thương khi thấy con gào khàn hết tiếng, nức nở, nhưng mình thì cũng gào đau hết họng vì tức điên lên, bao lần lôi con ra ngoài sân để dọa rồi, chỉ chưa có roi để vụt cho con trận thôi. Đây như cơn khủng hoảng với nhà mình vậy. Ai có kinh nghiệm gì dạy con giúp mình với?