chào các mẹ!


-chuyện là mình kết hôn được 7 năm, có 1 cô cgai sắp lên lớp 1. mình cảm thấy hoang mang và bất lực với con mình. có phải do 1 phần cách dạy con ko. mắng nó càng lỳ. nói nhỏ nhẹ nó càng không nghe. kèm theo đó là sự bảo thủ và nuông chiều của bố và ông bà. mình dậy con thì ông bà nghĩ là nói sang ông bà, dậy con học thì bố bảo không phải học.sai con làm giúp mẹ những việc bé như cất đồ thì bố nói sai nhiều. nó thấy có người theo ý nó nên nó càng được nước. toi đã khóc khi bất lực với ck và con. nhiều lúc muốn buông xuôi tất cả, đang có ý định sinh thêm đứa nữa thì giờ đây chảng nghĩ đến nữa. con cái hư cũng do mẹ, con cái còi cọc cũng do mẹ, con cái như thế nào thì do mẹ ko biết dậy... ai có cùng chung cảnh ngộ như mình không