Đêm qua là đêm đầu tiên con ngủ xa mẹ, là đêm đầu tiên mà từ khi có con mẹ không được thơm vào cái mông xanh xanh của con trước khi đi ngủ, chỉ vì mẹ có thêm em bé, và mẹ phải cai sữa cho con.
5 ngày nữa con tròn 16 tháng, con còn bé bỏng quá, con vẫn thường chỉ vào ngực mẹ và bập bẹ "ti, ti" mỗi khi con đòi ti. Chiều mẹ đi làm về, con vẫn chạy ra thơm rồi rúc đầu vào ngực mẹ, rồi con lim dim mắt tận hưởng niềm sung sướng ti mẹ sau một ngày xa mẹ. Thế mà tất cả đã kết thúc bắt đầu từ đêm hôm qua rồi.
16 tháng qua, tối nào 2 mẹ con cũng rúc rích cười đùa với nhau trước khi đi ngủ, 16 tháng qua, đêm nào mẹ cũng nghe hơi thở con ấm áp, 16 tháng qua con ti mẹ để đi vào giấc ngủ. Đầu tiên mắt con còn mở to, nhả ti mẹ ra để cười toe toét mỗi khi mẹ trêu, rồi mắt con lin dim dần, rồi con ngủ say lúc nào không biết.
Đêm qua mẹ cho con ngủ với bà trên gác, mẹ nằm trong phòng mà lòng thấy thổn thức, nghĩ thương con mà rơm rớm nước mắt. Mỗi khi nghe tiếng con ọ ẹ, mẹ lại thấy thắt cả ruột gan. Mẹ đang nghĩ mẹ chỉ vì mẹ mà không vì con gì hết, con mới 16 tháng thôi mà, lẽ ra con vẫn phải được rúc đầu vào ngực mẹ, ti mẹ chứ.