Dạo này Cu Tintin của mẹ trở nên bướng bỉnh , không lễ phép lại hay cãi mẹ nữa, dù biết rằng con đang ngưỡng cửa tuổi lên 4 (là tuổi mọi người nói là thay đổi tính tình) mặc khác lại vừa có em Tom nên mẹ bận bịu nhiều hơn do đó những lúc con như vậy, mẹ kiềm chế không nóng giận nói nhỏ nhẹ đồng thời khuyên bảo nhưng Tintin vẫn không nghe, đôi khi còn ném đồ lại la hét nữa chứ, nhất là những lúc có khách Tintin lại càng hư hơn thế là bị mẹ cho ăn đòn thật đau, lúc đó cu cậu mới thôi nhưng lần sau vẫn chứng nào tật nấy, có lắm lúc đánh con xong mẹ lại nằm khóc vì cảm thấy thương và bất lực không biết làm sao để con ngoan hơn, cứ kiểu này mẹ lo lắm, vì còn em Tom nữa, mai mốt bắt chước anh thì mẹ chết sớm thôi hichic
Không biết có Mẹ nào giống hoàn cảnh mình không nhỉ!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1