Mẹ có một tuổi thơ không bình yên. Đôi lúc mẹ nghĩ giá như thế này giá như thế kia. Đến khi gặp ba con mẹ tưởng cuộc đời mẹ đã bắt đầu đổi khác
Ngày 26/11/2006, mẹ và ba con thật hạnh phúc khi chính thức tổ chức đám cưới rất vui vẻ và ấm cúng. Mẹ mơ về con của ba mẹ. Nhưng thời gian cứ thế trôi đi một năm rồi hai năm mẹ vẫn chắng có tin vui dù đi khám ba mẹ đều bình thường.
Ngày 19/2/2009, chẳng hiểu mẹ nghĩ thế nào dù chưa trễ kinh ngày nào mẹ cũng lấy que ra thử. Vạch thứ 2 mờ như sương khói xuất hiện, mẹ ko dám tin vào mắt mình mẹ thử rất nhiều que kết quả vẫn thế. Niềm vui vỡ òa trong lòng mẹ.
Ngày mẹ đi thử máu kết quả >2000 siêu âm bs nói chưa thấy rõ thai, mẹ lo sợ thai ngoài tử cung khóc hết nước mắt. nhưng ơn trời con cũng về đúng tổ. Tiếp theo là chuỗi ngày lo lắng cho con vì mẹ bị động thai, bóc tách túi thai. Qua được nỗi lo động thai là đến chuỗi ngày nghén khủng khiếp mẹ uống nước lọc thôi cũng ói. Mẹ sụt hơn 3kg so với hồi chưa có thai con, mẹ lại lo ko đủ chất dinh dưỡng cho con
Ngày 15/5/2009, mẹ nhận kết quả double test bị nguy cơ cao với bệnh down tỷ lệ 1/115. Tim mẹ thắt lại dù biết khả năng con ko bị bệnh ko nhỏ nhưng nỗi ám ảnh về từ nguy cơ cao luôn thường trực trong mẹ. Bs cho mẹ làm triple test đến tận thứ 4 tới mới có kết quả
Con yêu của mẹ ơi, mẹ hy vọng con chỉ hù dọa mẹ tý thôi phải ko con? Mẹ xin con đừng để tim mẹ thắt lại vì lo cho con nữa. Con là tất cả đối với mẹ con gái yêu của mẹ. Cầu xin ông trời phù hộ cho đứa con trong bụng con được mạnh khỏe bình thường