Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
TÂM SỰ
Chuyện con cái
Tham gia
n
Nguyenthu170984
7 năm trước
Báo cáo
Nỗi đau mất con quá lớn!
Mẹ tìm gì ,phía trước vẫn là con
Để quay lưng ,vội lau dòng lệ ướt
Mẹ có ước trăm ngàn lần vẫn là ước
Con có về đâu ,sữa chảy tràn bầu
Lá cỗi cằn ,sao lá vẫn xanh tươi
Con ,một mầm non ,cớ sao lay lắt
Gió ,bão không giăng sao con vội tắt
Mẹ ,có kiếm tìm phía trước vẫn là con
Hạnh phúc, mong manh đôi mắt con xanh
Bàn tay nhỏ chưa một lần nắm chặt
Sao con buông ?
Mẹ đã nói rồi mọi thứ để mẹ lo
Con không phải đắn đo chuyện trên trời dưới đất
Cứ để mẹ lo ,chỉ cần con có mặt
Với mẹ trên đời
Và tiếng à ơi
Mẹ đã ru con
Những bài hát ru
Bà con ngày xưa ru mẹ
Cũng đã hôn lên trán con
Cũng đã .....
Chiều nay , mẹ con ta đi
Mẹ về
Con không về nữa
Tre vẫn xanh
Sao măng không chịu đâm chồi ?
Bài hát ầu ơ
Mẹ hát đêm thâu
Tiếng thở dài trong đêm
Ai thức ?
Mẹ thèm ,một đêm không chợp mắt
Mẹ yêu ,cái bận bịu sớm chiều
Mẹ muốn nói với con rất nhiều điều
Ngay từ khi con mới là giọt máu
Ngay từ khi
Mẹ thấy con vẫy vùng
Quẩy đạp
Mẹ đã kể con nghe về những anh hùng
Mẹ đã muốn con lớn lên
Con sẽ làm một bác sĩ, một vĩ nhân
Một nhà thơ
Nỗi danh viết về mẹ
Về những tiếng thở dài trong đêm
Về những món ăn mẹ thích
Về một bài thơ
Hôm nay người ta in trên tờ báo củ ríc
Về một người đàn ông mẹ gọi là chồng
Con gọi là cha
Là chị con
Là bà con
Là các gì của con
Là tất cả
Con có muốn nghe ?
Mẹ vẫn muốn kể cho con thế giới diệu kì
Một đứa bé sinh non
Người ta nuoi trong lồng kính
Một hài nhi ,trái tim không biết đập
Một phép màu vẫn sống giữa thế gian
Mẹ muốn kể con nghe
Để con đừng đi
Ở phía xa kia không có gì bằng mẹ
Mẹ kể con nghe rồi,
Con có về không?
Bố con nói với mẹ rằng
Con không muốn đôi mắt mẹ quầng thêm
Không muốn ,vết chân chim trên gò má gầy sớm tối
Con đi
Nếu con không đến với mẹ
Thì sao Mẹ biết
thanh xuân qua nhanh đến vậy ?
Tiếng thở dài .... Dài hơn và dài mãi....
Con không về
Phía trước bầu trời của mẹ vẫn là con !
Và ngày mai biết đâu mẹ cũng .....
Kiếm tìm con trong cổ tích .
Mẹ cũng không về!!!!
Quảng cáo
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Lên đầu trang