Lại 1 lần nữa hạnh phúc chưa được bao lâu thì lại sụp đỗ. 1 lần nữa hân hoang với cái que 2v trên tay và cũng 1 lần nữa cản thấy suy sụp khi tất cả đều tan biến..."tháng đầu thai đậu tợ sương,mai chiều gìn giữ sợ tan bất thường" ấy z mà cũng không biết tại sao con không ở lại mà đành tâm bỏ mẹ mà đi....có rất nhiều câu hỏi mẹ muốn hỏi con!!!"mẹ không đủ tốt?không đủ ấm áp?không đủ tư cách để làm mẹ của con?hay vì lý do tại sao mà con cứ thoáng đến rồi đi nhanh làm cho mẹ đau đớn đến mức này.con cứ đùa giỡn với mẹ như z mẹ thấy có lỗi với ông bà nội,ông bà ngoại của con và mọi người lắm con biết không. nếu mẹ có vô tình lỡ làm gì có lỗi với con thì cho mẹ xin lỗi,con hãy đến và ở bên mẹ cho mẹ chăm soc con có được không con...mẹ xin con đó,con cầu xin ông Trời thương con...