Mình đọc bài viết của một mẹ nói về ngộ nghĩnh trẻ thơ của các bé, thư giãn cũng khá thú vị, bé nhà các mẹ có hay nói những câu nịnh khiến ba mẹ nở mũi hay cười không đỡ được không, cùng chia sẻ các mẹ nhé.


Bé nhà em hiện tại là 21 tháng rùi suốt ngày cứ Mẹ Anh đẹp ơi, bố Trọn đẹp ơi, Bầu Lào xấu mù nhỉ, có mỗi việc khen mẹ đẹp mà bị bố hỏi đi hỏi lại cả ngày mà chả treo nhiệt tình lắm ah, lúc nào cũng bênh mẹ thôi.


Rồi bữa trưa ăn cơm có ông ngoại, bố với chú Hợp ăn cơm, đang ăn cơm dở thì bố bảo con không uống bia nữa đâu ah, để chiều còn đi làm vậy là ông ngoại chỉ rót bia cho ông với chú bất chợt Bầu Lào thấy cốc bố rỗng liền hỏi ông


Ông ơi ông rót bia cho chú Hợp àh.


Ông bảo: Uh ông rót cho chú Hợp


Bầu Lào liền bảo: Ông rót cho bố Trọn đi chứ, rồi quay sang bố đang mắt chữ o miệng chữ A nói bố Trọn ăn cơm đi.


Con gái thương bố thế đấy ah.


Em khoe con tí, các mẹ đừng ném đá em nhá.


Các bé nhà các mẹ thì sao khoe cùng với em đi nhé.