Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
TÂM SỰ
Chuyện con cái
Tham gia
c
caphemuoi9
8 năm trước
Báo cáo
NHỚ MẸ
Ngày xưa ngắm mẹ chăm con
Con đâu hiểu được nỗi lòng mẹ vui
Ngày xưa mẹ ngắm con cười
Con đâu hiểu được từng lời thiết tha
Những ngày xưa ấy đã xa
Nay con làm mẹ ngẫm ra mọi điều
Nghĩ về mẹ : nhớ, thương, yêu
Hi sinh khó nhọc mọi điều vì con
Yêu bàn tay nhỏ gầy mòn
Tảo tần vất vả sớm chiều nắng mưa
Yêu làn tóc mỏng dần thưa
Bạc đầu mẹ vẫn thấy chưa an lòng
Cuộc đời trải gió cùng giông
Vợ hiền dâu thảo thủy chung trọn tình
Nuôi con dạy cháu phân minh
Ngậm hờn nuốt tủi riêng mình mẹ thôi
Mẹ ơi chỉ có đôi lời
Con mong mẹ khỏe mẹ vui tuổi già
Để nghe các cháu hát ca
Cháu yêu bà lắm ơi " BÀ YÊU THƯƠNG".
Quảng cáo
Lên đầu trang