Sinh con ra được hơn 1 tháng thì mẹ đã bế con rời khỏi người ấy ...mẹ rất hạnh phúc vì có con :LoveStruc: ..ông bà ngoại kg trách mẹ mà ngược lại con yêu ah...nhưng đến lúc con hơn 6 tháng tuổi thì mẹ phải rời xa con ... biết làm sao giờ hả con .. mẹ kg thể vì bản thân mình mà làm ông bà ngoại buồn thêm ... ngày mẹ ra đi ... kg sao cầm lòng được ..nhớ con kinh khủng ...ngồi trên máy bay cứ khóc hoài ... tự nhủ mình là cố gắng mạnh mẽ lên ... rồi mẹ sẽ lại về với con ...:LoveStruc: ngày qua ngày .. mẹ kg đươc trực tiếp chăm sóc nhìn thấy con trưởng thành ... mẹ tủi lắm ......nhưng mẹ biết con yêu của mẹ ..sẽ sống tốt ...
Mỗi lần đi học về hay đi đâu đó ..nhìn những đứa trẻ được mẹ dẫn đi chơi ở ngoài đường hay gặp 1 đứa trẻ nào đó đều làm mẹ chặn lòng lắm con yêu ạ .. mẹ nhớ con .. nhớ da diết .. chỉ muốn bỏ tất về cùng với con ...2 mẹ con có gì ăn nấy....nhưng ... mẹ kg thể ....mẹ sẽ kg để con của mẹ phải khổ ....ngồi viết những dòng này ...mẹ ........
Con yêu.. ...mẹ yêu con ....yêu con ...:LoveStruc::Rose: