hôm nay con minh vừa tròn 6tháng ruoiữ .bé đã phải xa mẹ để về với bà nội ,khổ thân con quá xa con mà lòng mẹ quặn đaau như cắt chia tay con ở ssân bay mà mẹ ko kiềm chế đc nước mắt mà đứa con bé bỏng của mẹ cứ nhoẹt miệng ra cười ko bit đêm nay đêm đầu tiên con sẽ ăn ngủ ra sao khi ko có mẹ nằm cạnh.bố chỉ về cùng con 2 tuần là bố lại sang với me còn con sẽ lại ở lại vn mắy năm nữa mới gặp lại bố mẹh ko bit rôi hành trình con lớn lên sẽ ntn đây mẹ trăm bế thứ lo...cứ nghĩ đến con ma me chẳng muốn ăn uống gì cả .2 ngục mẹ cứ căng tức ko bit làm cách nào để gưi về cho con đc mà bố nói từ ssang đến giờ con mới ăn có 100ml sữa khi ở trên máy bay thôi còn trên đuong về nhà con chỉ mải chơi mệt rồi lăn ra ngủ quên ăn . mình đang trong tâm trạng buồn nhớ con tâm sự vào đây mong đc động viên chia sẻ từ các mẹ cho bớt nõi buồn khi đang ở một mình ở nơi đất khách quê người mới hôm qua thôi trong nhà còn nhôn nhịp tiếng hò hét của 2 bố con còn hôm nay thì chỉ còn sự im lặng thôi