Tháng 7/2010: 2 vc khăn gói đi khám ở Từ Dũ , vợ bình thường, chồng không thấy tinh trùng trong tinh dịch
Tháng 8/2010: khám lại ở Bình Dân…lại không có tinh trùng….
Tháng 10/2010: mổ tại Bình Dân, kết quả sinh thiết là không có tinh trùng, 1 vị bs ở bình dân phán rằng “ở tận nơi sản xuất mà không có tinh trùng, thì về lo xin con nuôi đi…”….chiện này chỉ mình mình nghe, nên giấu ax luôn, tự chôn vào đáy lòng…haizzzzz….buồn khôn tả
Tháng 12/2010: ax tái khám và theo bs TD điều trị, bs khá tâm lý và khuyên ax nên kiên trì uống thuốc….
Cứ 2 tháng lại tái khám và nhận thuốc, và kết quả tái khám là không tinh trùng hoài luôn….
Tìm tới
Trang bình luận
/ 7
Đi xin tinh trung tai trung tam luu trữ bệnh viện đi ban!
Sẽ có con đó nếu ai họ giúp!
Tùy vào việc bạn chọn bs nào và bv nào bạn nhé!
Chúc mừng gia đình tamte nhé. Mình đang ở tuần thứ8 đây, mong được cán đích...
Cảm ơn mn hỏi thăm, mình đã sinh bé mẹ tròn con vuông rồi.