Tối hôm qua (2/4) lúc đang chơi với bố mẹ Tít nói với bố:
- Bố cho con đi học
- Con học ở đâu?
- Ở trường?
- Trường gì, con?
- Mầm non
- Mầm non gì?
- Mầm non con ngựa
...
Bố mẹ cứ gọi là được trận cười nghiêng ngả. Tít vẫn đang ở nhà với bà nội chứ chưa đi học trường nào cả, nhưng thỉnh thoảng buổi chiều rảnh bố thường cho Tít đi ra trường mầm non ở trong làng chơi. Ở đó có rất nhiều đồ chơi như cầu trượt, bập bênh, tàu hỏa, xích đu... và có cả con ngựa để con ngồi lên đó nữa. Tít thích nhât là chơi trò phi ngựa nên có lẽ ấn tượng của con với trường mầm non là con ngựa :)
Mẹ cũng chuẩn bị tinh thần để sắp tới cho con "nhập ngũ" nhưng vẫn đang phân vân giữa trường công và trường tư thục. Trường công thì sân rộng và thoáng đãng, lại có nhiều đồ chơi để con có thể vận động thể lực vào buổi chiều. Trường tư thì các cô chăm sóc các con cẩn thận hơn, lại gần nhà tiện ông bà đi đón và có thể đón muộn 1 chút cũng ko sao, nhưng ko có sân và ít ánh nắng nên mẹ không thích lắm.
Để hết tháng này, đầu tháng 5 mẹ sẽ cho con "nhập ngũ" với các bạn nhé.