Chào các mẹ trong diễn đàn. Xin phép được mở đề tài mới để chia sẻ niềm vui với các mẹ đã và đang có bầu bí, và động viên khích lệ các mẹ chuẩn bị, đã và đang chiến đấu để dành lấy bé yêu sớm trong tương lai. :Rose:


Mình cũng bị buồng trứng đa nang, vì tiền sử kinh nguyệt của mình không đều thậm chí có thế nói là rất tệ là đằng khác. Hồi mới có QKD mình còn 6 tháng mới có 1 lần, có lần thì gần 1 năm. Cứ uống thuốc điều thì đều, hết tác dụng của thuốc rồi đâu vào đấy. Rồi đến khi "ruốc" ở chân mình cũng không biết từ đâu mà xuất hiện và xuất hiện lúc nào nữa. Mãi đến sau này có gia đình rồi và biết mình bị BTDN mình tìm hiểu mới biết rằng thời điểm mình có "ruốc" ở chân cũng chính là thời điểm BTDN xuất hiện. Lo lắng vì thấy bạn mình chữa trị đến 2 năm rồi chưa có, mà biểu hiện của cô ấy với thuốc kích trứng rất tốt. Mình đi khám trên Hà nội chố bác sĩ Hùng (chỉ đạo tuyến) ở sản C. Bs cho mình điều trị theo phác đồ riêng, thậm chí bs còn nói với mình rằng trường hợp của mình nếu phản ứng tốt với thuốc Clomid thì sẽ tiến hành lọc rửa tinh trùng và bơm. Mình uống thuốc tránh thai để tạo vòng kinh nhân tạo, ngày 26.3.2009 mình có QKD, sau đó 2 ngày bs cho mình uống kích niêm mạc rồi đến Clomid. Kết quả siêu âm 10 ngày sau QKD là egg = 7mm, sau đó liên tục cứ 1 tuần 1 lần mình lại đi sa theo chỉ định của bs vẫn chỉ là 8mm, lần cuối cùng sau 1 tháng uống Clomid mình sa được 10mm cũng là thời điểm mình bị vào viện cắt laser trĩ. Mệt mỏi, hết hi vọng vì hầu hết tất cả các mẹ trên diễn đàn đều sa có kích thước egg rất tốt, mình buông xuôi việc chữa trị. Mình đọc trên diễn đàn thấy các mẹ nói rằng Clomid có tác dụng trong vòng 3 tháng, -> mình hi vọng, hi vọng bởi lần cuối cùng egg = 10mm thì có thể nó sẽ to lên trong tuần tiếp theo đó. Nói với ox, ox mình cười bảo uống thuốc gần tháng rưỡi rồi mà nó chẳng phát triển thì lấy đâu mà to. Vc mình vẫn xxx bt, rồi mình học mấy mẹ trên diễn đàn nằm dốc người lên để tt có thể nhanh chóng gặp egg. OX mình thấy mình thế thì thương lắm nói mình :"tội nghiệp vợ mình". Nghĩ lúc đó cũng tủi thân. Qua 1 tháng sau QKD ngày 26.3 mình không thấy biểu hiện của CK tiếp theo, điện hỏi bs bảo là cứ để tự nhiên không phải uống thuốc gì thêm vì Glucophage 850g mà mình đang uống là được rồi. Lại chờ đợi trong khắc khoải, chỉ mong có QKD để điều trị CK tiếp theo. 1.5 tháng từ ngày QKD lần đầu, mình thấy đau ngực, giấu hiệu của QKD, nhưng đau đến hơn 1 tuần không thấy gì cả, mua que thử về -> kết quả mất 10k đổi lấy 1v. Thất vọng làm mình buông xuôi tất cả, mình xác định chấp nhận là không có con suốt đời kể cả là làm TTON mình cũng không làm. Nhưng ox mình thì sốt ruột. Ngày 28.5 mình thử que lần cuối cùng để lên HN khám lại theo ý của ox mình với ý nghĩ kết quả cũng the same lần trước. Mình không thể tin nổi vào mắt mình khi nhìn thấy vạch màu hồng thứ 2 cứ từ từ xuất hiện. Tay mình run không cầm nổi cái que thử. Gọi ox vào, ox cung ngạc nhiên, còn bảo mình liệu que thử có kém chất lượng không nhỉ? Mình vào viện siêu sâm đầu dò thì kết quả chính xác 100%, túi thai 4mm và được 4w tuổi. Vui mừng khôn xiết, với bản thân vc mình thì đây là điều kỳ diệu và hạnh phúc nhất trong cuộc đời! Giờ thì mình đang tiến hành tiêm thuốc Pregnyl 1500 IU và đặt thuốc nội tiết Utragestan để dưỡng thai. Hi vọng mọi chuyện suôn sẻ và sớm đón nghé yêu khoẻ mạnh vào cuối năm nay.


Mình kể câu chuyện này với các mẹ để các mẹ chia sẻ niềm vui cùng mình và chúc các mẹ tràn trề niềm tin, hi vọng 1 ngày nào đó sớm nhất sẽ đón được con yêu như mình.