... con người ai cũng có những lúc phải thay đổi và cần phải thay đổi ... hình như sự xuất hiện của con là lúc mẹ thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn bao giờ hết ... Cảm nhận sự hình thành của con trong cơ thể mình,cảm nhận con lớn lên từng ngày,từng giờ ... và bây giờ cảm nhận những chuyển động của con,mỗi khi con chuyển mình,con khó chịu gò cứng cả bụng mẹ,hay nhưng lúc hứng chí đạp mẹ liên hồi ... thật kỳ diệu.Mẹ chưa nhìn thấy mặt con,nhưng trong trí tưởng tượng của mẹ,chắc hẳn con dễ thương vô cùng,giống ba con vậy.Mỗi lần ngắm ba con ngủ,mẹ lại nghĩ đến ngày đc nhìn con say giấc như thế này ... mẹ lại cười thầm
Nhiều lúc mẹ "ghét" con ghê,ghét vì con ko để cho mẹ ngủ ngon mỗi đêm,dường như con thức cả đêm thì phải,cứ 1,2 tiếng lại thúc mẹ dậy đi WC ^^ chắc con muốn tập cho mẹ thức đêm sau này còn cho con ăn đêm phải không... em bé của mẹ giống cái đồng hồ báo thức ghê nữa nhé,đến giờ ba đi làm là kiểu gì cũng đạp mẹ dậy để nhắc ba.
Mẹ ko ghét trẻ con,nhưng chưa bao giờ mẹ thích chúng như lúc này,thích nhìn những đứa trẻ không quen và tưởng tượng ra con.Ba hình như cũng thay đổi,mỗi khi nhìn thấy em bé trên báo hay youtube,ba lại cười ... mẹ biết,dù ba ít xoa bụng mẹ,nhưng ba rất yêu con... dù ba ko thích đi mua đồ em bé với mẹ ... nhưng ba lại lượn lờ một mình tìm cho con một con gấu bông dễ thương (tiếc là chưa tìm thấy,ba thích mèo bông cơ)
Ba đòi mua đá pha lê về gắn quanh giường quanh xe cho hợp tên con,và chắc chắn con sẽ có nhiều Hello Kitty lắm ... ba chẳng dám mua gì cho mình nhưng ba bảo con gái ba lớn lên sẽ có Ipod,IPhone và thậm chí cả IPad :)) ba bảo con gái đứa nào cũng thích những thứ đấy.Ba thích con gái ba ko chỉ màu hồng mà phải sặc sỡ và long lanh như lollipop í ...ba hí hửng vì sắp có một người mẫu " chuyên nghiệp" của ba ( vậy là mẹ sẽ ra rìa rồi đấy) ba thật dễ thương ... con thấy đấy,tất cả là nhờ con
Vì con,khiến ba mẹ trở nên thấy có trách nhiệm hơn bao giờ hết.Vì con,ba mẹ thấy yêu đời hơn ... cuộc sống thật có ý nghĩa con ạ..Em bé yêu của mẹ,ngoan ngoãn đúng ngày đúng tháng ra với ba mẹ nhé
Định Nghĩa Pha Lê : trong sáng, lung linh…tượng trưng cho sự trong sạch, trong trắng, thanh bạch trong tâm hồn con người.. Pha lê mỏng manh, rất dễ vỡ, nhưng nếu biết trân trọng và giữ gìn thì nó rất sáng đẹp. Tâm hồn con người cũng thế…phải giữ gìn và bảo vệ…nó mới sáng…
Ý nghĩa đó không thể hiện sự bền vững nhưng nó tạo giá trị về sự cao đẹp, nó mang lại một vẻ đẹp thuần khiết và trong sáng luôn được nâng niu, gin giữ. Giá trị được tạo ra mang tính hình tượng, tôn vinh.
pha lê là vẻ đẹp vô cùng cao quý...nó ẩn chứa trong mình một thứ ánh sáng kì lạ như niềm kiêu hãnh của nó vậy....nó mỏng manh dễ vỡ nhưng khi nhìn nó ta thấy nó thật mạnh mẽ, bền chặt chỉ tiếc là nó hơi bị đắt...hehe
Định Nghĩa chữ Thụy: Xét về ý nghĩa, thụy có nghĩa là đẹp. Thụy hiệu hay tên thụy nghĩa là tên đẹp
Trong tiếng Hán: Cũng cùng một cách đọc là âm “Thụy” (khác cách viêt) tìm hiểu ra thì có đến 3 nghĩa:
1./ Giấc ngủ,
2./ Một điều gì đó đẹp và nhẹ nhàng
có lẽ ba mẹ đã tìm được một cái tên ý nghĩa cho con rồi đấy
**************************
(cả nhà cho mẹ cháu nhờ 1topic lưu trữ những kỷ niệm của đứa con đầu lòng nhé,chữ mẹ cháu xấu,ko viết đc)