Con ơi, con đang ở đâu thế, ba mẹ đang mong con lắm đây. Nhiều đêm mẹ ngủ mà nằm mơ thấy mình đang có bé, lắm lúc mẹ lại cố ăn thiệt nhiều để mong mình khỏe mà đón con. Mẹ đã từ bỏ việc mang giày cao gót, không đi lại nhiều, tối ngủ sớm, cố gắng uống nhiều nước cam và sữa đậu nành để chuẩn bị cho con những thứ tốt nhất nhưng sao con vẫn mãi đi chơi. Ba lúc nào cũng nói với mẹ là hãy giữ bình tĩnh và thoải mái nhưng mẹ thì không thể làm được con ah. Mỗi ngày trôi qua mẹ đều kiếm 1 ai đó để có thể kể và nói chuyện, để mẹ quên đi cái gọi là "2 vạch". Ông bà ngoại và nội của con đã hối thúc rất nhiều nhưng mẹ thì hãy im lặng, áp lực nhiều quá con ơi. Giờ mẹ không biết làm sao, nên đành mở topic này để mỗi ngày được nói chuyện với con, như là một nơi để mẹ trải lòng mình mà chờ đợi con về