Em rất sợ nhìn người khác nhai thức em cho trẻ rồi nhè ra mớm cho chúng. Hoặc thổi thức ăn, cho vào mồm, lộn đi. lộn lại rồi nhè ra thìa cho trẻ ăn.
Em nhìn thấy khá nhiều trường hợp này rồi. Người lạ thì ko dám nói gì vì sợ người ta mắng cho và bảo dở hơi. Người quen thì ko dám hỏi vì sợ họ buồn. Nhưng em cảm thấy miệng người lớn ....thú thực là cũng chả sạch sẽ gì. Cũng ko thấy ai trước khi nhá đồ ăn cho con oánh răng cả.
Thực sự là không hiểu lắm rằng việc làm này đúng hay sai. nên hay không? Thế nên mới đưa lên đây bàn cùng các mẹ. Nhưng thú thực là em ghê thật cơ.