Các chị, các mẹ cho em tham khảo việc này với.


Bà chị em đã có 1 cháu, cháu thứ 2 thì thả mãi không được, đã đi làm thụ tinh 2 lần cũng không được và đang rất khủng hoảng. Em thì khuyên là cứ thoải mái, nếu không có cháu thứ 2 thì coi như là số vậy rồi, chỉ có 1 đứa cũng được. Nhưng bà ấy thì có vẻ nặng nề, cứ thương đứa đầu là con gái, không có chị có em, sau này nó khổ.


Các chị, các mẹ là con một trong nhà hoặc chỉ có 1 con gái thì thấy thế nào ạ? Bản thân các chị có thấy mình khổ hay vất vả khi không có anh em không? Nếu các mẹ chỉ có 1 con gái thì các mẹ có phấn đấu bằng mọi cách để có đứa thứ 2 không ạ? Các mẹ có thấy con mình thiệt thòi không?


Cho em xin kinh nghiệm thực tế của các mẹ với để em về hoặc động viên bà ấy cố gắng sinh đứa thứ 2 hoặc khuyên bà ấy từ bỏ cho nhẹ đầu, chứ cứ thế này em sợ chị em trầm cảm mất.


Cảm ơn các chị nhiều nhiều ạ