Các mẹ ơi, em nằm vùng cũng lâu rồi, nhưng giờ có chuyện này thực sự em rất đau khổ vì chuyên này cần các mẹ tư vấn.


Em mới phát hiện e mang thai đc 3 ngày ạ, tức là con em bây giờ được khoảng 17 ngày. Nhưng do em ko biết đã có bé nên em đã uống thuốc chữa áp xe răng 1 tuần các mẹ ạ :(( cùng với đó là bao nhiêu thuốc giảm đau em cũng không nhớ nổi nữa :(( em đi siêu âm thì bác sĩ bảo con chưa về tổ nhưng cũng khuyên em nên bỏ vì quá ảnh hưởng, con chắc chắn bị dị tật với liều uống của em. Bác sĩ hẹn 10 ngày nữa quay lại siêu âm


Nói qua về em, Em chưa lấy chồng các mẹ ạ, nhưng em với người yêu em cũng đã xác định 1 - 2 năm nữa sẽ cưới, gia đình 2 bên cũng biết cả 2 đứa qua lại với nhau, cũng nói là nếu dính thì giữ lại. Nhưng giờ do sự bất cẩn của em mà thành ra như thế, em cũng buồn quá. Em nên làm thế nào hả các mẹ.


Nếu thật sự không giữ con được thì em nên làm gì để con ra đi được thanh thản ạ? Các mẹ cho em lời khuyên với