Nghé là chị Lạc , còn Rồng là em Bim . Mới ngày nào chị Lạc còn tị nạnh với em , đêm nào cũng khóc tức tưởi vì không được bú tí mẹ . Nhưng giờ thì khác hẩn nhé ! Đi Now Zone thì chị lựa đồ cho em , mặc dù lùn quá nhón không tới cái đống đồ đó . Nhân lúc được các cô bán ẵm lên nhfin ngắm , Lạc tíu tít : ' Mẹ , mẹ mua cái bình sữa này cho , cho em Bim đi ! ' , các cô bán hàng cười khì rồi bẹo má :D . Mẹ mua được 2 cái áo cho em bé , lại ẵm Lạc lên taxi đi về nhà . Về nhà mẹ hì hụi giặt tay 2 cái áo cho em , rồi phơi dưới ánh nắng mặt trời , đem vào ủi ngăn nắp rồi ba sẽ xếp vào giỏ đồ đi sanh . Bạn ba mới đi Pháp về mua cho em cả một combo đồ em bé luôn , thích chưa :D :x ? Nào là bình sữa , nón , vớ , áo , quần , ... Ba cám ơn chú đó rối rít , chú đó cười : ' Há há con rể tui mà tui phải lo cho nó từ ngày còn trong bụng chứ :D :)) ! ' , há chẳng là vợ chú cũng đang có em bé nhưng dự sinh tháng 8 năm sau , đặt cục gạch thông gia với nhà mình :D . Xếp đồ vào giỏ ngay ngắn thì chị Lạc Lạc lại bò tới ném tứ tung ra :(( . Mẹ mệt lắm rồi nên ba xếp vô thui .


Bim đang đạo mẹ , chắc Bim nhắc là mẹ đã ngồi máy tính 45' rồi nhỉ :D ? Thôi , mẹ viết tới đây thui nhé , hôm sau tiếp :D .