Mình đang gặp phải vấn đề rất đau đầu, GV cũ nghỉ, GV mới thì con kô theo, ko cho ăn được. Mặc dù ở nhà cả với OBN và bố nhưng không ai cho bé ăn được, mẹ ở nhà thì nịnh nọt ăn khá hơn được chút ít thôi nhưng vẫn không thấm vào đâu cả. Mỗi bữa cháu chỉ ăn vài thìa cơm và uống sữa, cháu ko thích ăn cháo từ 15 tháng cháu chuyển sang ăn cơm rồi. Bây giờ gần 18 tháng mà đựoc có 10.5kg thôi. Mình định cho cháu đi học nhưng chồng bảo mình nghỉ làm 1 thời gian để con lờn thêm 1 chút rồi cho đi trẻ. Mình phân vân không biết ntn thì tốt hơn? Mọi người cho mình lời khuyên với nhé.