Nên bỏ hay giữ lại đứa bé đây? Em đang rất cần ý kiến :((
Xin chào các mẹ.
Em là thành viên mới. Bây giờ em đang rất băn khoăn lo lắng k biết mình phải làm thế nào nữa. Em 21 tuổi đang có thai. Khoảng 1 tháng rồi.
E và ba của cái thai đã chia tay trước khi em biết chuyện này. Lúc e nói cho hắn biết hắn đồng ý cưới em. Nhưng do lúc này hắn đã có quen người khác nên bảo vs em là cho hắn thời gian đến ngày hôm nay để hắn từ bỏ tất cả. Nhưng do em là người mang thai nên mỗi khi thấy hắn và con nhỏ kia nc tình cảm trên fb. Lại vẫn còn đi chơi vs nhau rồi chụp ảnh chung nữa. Trong khi thời gian này em khủng hoảng tâm lý. E k ăn đc j` và còn bị mất ngủ, hắn còn chẳng quan tâm tới mẹ con em. Lâu lâu điện cho 2 1 cuộc bảo em ăn uống rồi hứa hẹn này nọ. E dường như tin tưởng vào lời nói của hắn. Nhưng sự thật của ngày hôm qua e k chấp nhận đc các mẹ à. Dường như nó k có 1 ít thành ý nào muốn cưới em và đứa nhỏ về nhà. E bảo là nếu nó k chịu dứt tc vs con kia e sẽ nói chuyện em mang thai cho bạn gái nó biết. Hắn t bảo nếu e làm như thế là hạ nhục danh dự của hắn và bảo em im lặng. Nhưng các mẹ biết k. Trong lúc bảo em im lặng thì hắn lại đi nói vs con kia là em vs hắn k quen nhau. Và e k là gì của hắn cả.
Em biết chuyện này nên nói cho hắn thì hắn chối bảo em cứ im lặng đợi tới thứ 5. Nhưng hôm qua e chịu k đc nữa. E nói tất cả cho con kai biết để con kia từ bỏ. Ấy thế mà con người yêu kia lại còn nói lại em bảo e sao lại đem chuyện có thai để trói buộc hắn. Và dường như những điều em nói vs hắn nói quá khác xa nhau.
Hiện giờ thì hắn vẫn quen con kia. Và cắt đứt mọi liên lạc với em. Giờ chuyện e có thai e k biết phải xử lý thế nào nữa. Gia đình em và gia đình của hắn vẫn chưa biết chuyện này. Em muốn giữ lại đứa nhỏ, nhưng em cũng chỉ mới 21 tổi thôi. Tương lại của em chưa có j` gọi là đảm bảo để em có thể nuôi đứa nhỏ. Còn cả chuyện gia đình em chưa biết chuyện này nữa, liệu họ có chấp nhận để e giữ lại đứa bé khi mà nó k có cha hay k?
Em lo lắng lắm các mẹ à. Giờ e k biết có nên nói chuyện này cho gia đình của thằng kia biết k. Vì em sợ một khi hắn đã k chấp nhận mẹ con em thì hắn có hàng trăm lý do nói với gia đình hắn để chối bỏ quyền làm cha của hắn. E chỉ sợ rồi gia đình hắn chửi em là ngu dốt, chửi 3 mẹ em là k biết dạy con nữa. Em thật sự ngay lúc này k biết phải làm thế nào nữa.