Mình mới sinh con, nhiều sữa và muốn nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu mà khó quá. Ngay từ khi con mới hơn 1 tháng bà nội cháu đã bảo khéo mẹ ít sữa, rồi thì ăn sữa mẹ đái tè cái hết. Chẳng là bà nội cháu là người theo chủ nghĩa sữa ngoài và bột dinh dưỡng thì cháu mới lớn được. Bà luôn tạo áp lực cho mình vì 2 vợ chồng mình vẫn ở chung với ông bà mà. Đã thế bố cháu lại cũng tính trẻ con nên thế nào cũng được. Còn chú cháu thì không can thiệp sâu lắm nhưng đôi khi hay nói bóng gió là sữa mẹ toàn nước không hay đi đái mới là lạ mỗi khi bà cằn nhằn chỉ ăn bú nên đái tè tè suốt ngày.


Suốt từ khi hết thời gian ở cữ một tháng trời đến giờ mình chịu rất nhiều áp lực để đấu tranh cho con được bú mẹ. Nhưng cũng chỉ cho bé bú được đến 5 tháng thôi. Bà suốt ngày nói: mày để xem, đến lúc ăn bột vào là nó ăn ngon lắm, lớn nhanh, rồi thì lúc ấy nó ngủ ngon lắm. Trong khi đêm bé bú mẹ ngủ ngoan ngày chơi ngoan. cháu không to nhưng trộm mụ chỉ bú mẹ bây giờ 4 tháng rưỡi cũng được 6.9 kg rất ngoan, cứng cáp. Mặc dù mình đã giải thích với bà nội cháu rất nhiều, thuyết phục rất nhiều nhưng cái chủ nghĩa sữa ngoài và bột dinh dưỡng của bà vẫn không lay chuyển. Với bà thì hai thứ đó như siêu thực phẩm vậy. Mà nếu mẹ nào thấy cái cách bà dùng thuốc thì ôi thôi, bà bị ngứa 1 tý là thuốc nọ, thuốc kia, uống vài ba tiếng không đỡ là bà lại uống thuốc khác ngay. Nên khi bé bị ho bà cứ đòi mua thuốc cho cháu uống rồi thì khi bé bị đi ngoài cũng thế chẳng cần biết thuốc đó có dùng được cho cháu hay không bà cũng dùng. Nhưng từ hồi mình sinh bé đến giờ hai mẹ con hay bất đồng rồi nên đôi khi chẳng dám nói nhiều nên đành âm thầm tìm hiểu rồi nói với chồng để nhờ anh nói hộ. Nhưng mình và chồng bằng tuổi ( 24 tuổi) nên anh ấy vẫn ham chơi và trẻ con lắm.


Nói thật nếu cứ cái kiểu này thì mình không muốn sinh đứa thứ 2 khi ở cùng ông bà. Vì ông bà chăm cháu nhưng cái cách chăm này thú thật làm mình rất đau đầu. Áp lực, áp lực quá các mẹ ơi.:((:((