Chào mọi người, hôm nay e viết bài này với mục đích chia sẻ cũng như kể ra cho mọi người về trường hợp của em. Em hy vọng mọi người sẽ cho em những lời khuyên giúp em có thêm động lực làm cái điều mà em sắp kể sau đây
Gia đình em hiện tại có 3 người đó là bố mẹ và em. Bố mẹ lấy nhau từ rất trẻ, nhưng chuyện con cái của bố mẹ em thì lại rất vất vả. Sau bao nhiêu lần hỏng cũng như chạy chữa khắp mọi nơi cuối cùng cũng mang thai em. Gia đình em thì kinh tế cũng gọi là đủ ăn no áo ấm cũng không bao giờ to tiếng gì tuy đôi lúc cũng chỉ là những xích mích nhỏ ko đáng kể. Và sau khi tìm được tiếng nói chung thì có thể nói là một gia đình khá hoàn hảo. Do cũng vất vả về đường con cái nên bố mẹ e chỉ có duy nhất 1 mình em là con trai. Mọi sự yêu thương chăm sóc của cả gia đình đều dồn vào em. Chưa một yêu cầu nào của em mà bố mẹ từ chối. Bố là người rất khó tính nhưng lại vô cùng thương và xót con. Mẹ thì không khác gì bạn thân của em, mọi vui buồn hay khó khăn 2 mẹ con đều chia sẻ. Cũng đã nhiều lần bố mẹ định sinh thêm e bé nhưng cũng do hoàn cảnh mà điều ước đấy không bao giờ thành hiện thực được nữa
Nhưng mọi người ạ, cha mẹ sinh con trời sinh tính. Không ai được lựa chọn cuộc sống cũng như giới tính của mình. Em là Gay và cả bố mẹ em thì hoàn toàn không biết chuyện này. Từ ngày em còn bé cho đến bây giờ chưa bao giờ e dắt bạn gái hay người yêu về nhà, mặc dù có rất nhiều người dèm pha nhưng bố mẹ vẫn luôn tin tưởng em tuyệt đối. Không bao giờ nghi ngờ mà luôn động viên an ủi em, chính vì thế mà áp lực đè lên vai em càng nặng hơn
Em thương bố mẹ, nhưng hạnh phúc và cuộc sống của em thì bố mẹ có lẽ sẽ không bao giờ hiểu được. Đã nhiều lần em đã thử nói với mẹ về chuyện " Nếu đúng là con bị Gay thật thì sao, mẹ sẽ làm gì, có ghét hay kì thị con không " câu trả lời của mẹ đó là " CON LÀ TẤT CẢ CỦA MẸ, NẾU MẸ NUÔI NẤNG TIN TƯỞNG CON ĐỂ CON BỊ NHƯ VẬY LÀ LỖI CỦA MẸ, NÊN NẾU CON CÓ BỊ NHƯ VẬY THÌ MẸ SẼ ĐI TU... VÀ CÓ LẼ MẸ SẼ LUÔN ÂN HẬN SUỐT ĐỜI " mẹ em la nguòi dám nói dám làm nên nếu đúng mẹ phát hiện ra chuyện đó thì kết quả sẽ là nguyên lời mẹ nói thôi. Còn bố em thì chắc là em không dám nói đến nữa vì em biết nó sẽ rất là kinh khủng
Năm nay e 20 tuổi, bố mẹ luôn giục e dẫn bạn gái về nhà để bố mẹ xem, nhà neo người nên bố mẹ toàn bảo nếu ngoan ngoãn thì cưới luôn đi về có người nọ người kia cho vui. Em thì cũng không bao giờ dám đi quá giới hạn về giới tính của mình, em luôn ý thức rằng xã hội VIỆT NAM nhất là miền bắc chưa chấp nhận được chuyện Gay nên em càng thấy sợ hãi về chuyện này hơn
Em đã đọc rất nhiều các bài báo, hay các ý tưởng Gay gồng mình lấy vợ, hay là lấy Les để che mắt bố mẹ.... E nghĩ rằng vải thưa làm sao che được mắt thánh. Kim chọc bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi nên không bao giờ có suy nghĩ như thế. Lừa con gái nhà người ta lấy mình rồi làm khổ họ. Lấy les về dễ gây xích mích quan điểm bất hoà khó có tiếng nói chung. Nói chung sẽ rất đau đầu, sau khi nghĩ rất kỹ nhưng e không chia sẻ cho ai nên e viết lên đây hy vọng mọi người thông cảm và hiểu cho hoàn cảnh của em
Em đang có ý định, sẽ đi xa nhà một thời gian hay nói cách khác là và miền nam. Với lý do là đi học, nhưng khi vào nam sẽ quyết định đi thuê người đẻ hộ bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm. Không quan trọng chi phí bao nhiêu nhưng miễn sao e sẽ có những đứa con mang dòng máu của mình. Trứng em sẽ đi mua và thuê người mang thai hộ. Khi con em được tầm 6 tháng tuổi e sẽ bế con ra ngoài bắc và nói chuyện vố bố mẹ rằng e yêu một cô gái và có con với nhau nhưng cô gái đó vì ham tiền nên đã bỏ con lại và đi theo người khác. Con vì trong đó sợ bố mẹ lo lắng nên đã không dám nói cho bố mẹ biết. Nhưng giờ cháu nó đã cứng cáp, bố mẹ còn trẻ khoẻ nên bố mẹ chăm sóc cháu cho con. Khi con em lớn thì lúc đó e sẽ khoảnv hơn 30 tuổi. Tuỳ thời điểm đó tính cách của em có thay đổi hay không hay hoàn cảnh như thế nào thì e sẽ tính tiếp. Nhưng ít ra lúc đó e đã có đứa con để làm vừa lòng bố mẹ và làm niềm vui động lực cho em.
Em là con 1 nên rất thiếu thốn tình cảm, em chỉ lo rằng sau này con e hỏi mẹ nó đâu thì e sẽ rất khó trả lời. Nên vì mẹ em vẫn còn trẻ nên e muốn nó sẽ không bị thiếu thốn tình cảm của người mẹ vì đã có bà nội yêu thương và chăm sóc nó từ khi chúng nó bé. Mẹ e thì chăm sóc trẻ con và xót con cháu thì không phải bàn rồi. E cũng nghĩ là có phải mình còn quá trẻ để làm việc này không, nhưng e nghĩ không vì sớm muộn e vẫn phải có đứa con. Nó chỉ là sớm hay muộn thôi, nên em nghĩ là hoàn cảnh hiện tại là phù hợp để e làm điều đó nhất
Mọi ngừoi nghĩ em làm thế là đúng hay sai. Nên hay không nên ??? Hy vọng mọi ngừoi cho em lờ khuyên để em có thể có quyết định chính xác nhất của cuộc đời mình và không làm bố mẹ buồn và thất vọng. Con cái làm niềm vui của cuộc sống nên em nghĩ nếu có con cuộc sống sẽ luôn luôn tưoi đẹp và giúp em có ý chí nghị lực để sống và yêu thương gia đình mình nhiều hơn. Cảm ơn mọi ngừoi đã đọc và cho em lời khuyên ạ